Giao hữu tiền World Cup: Pháp thị uy sức mạnh, Bồ Đào Nha gây thất vọng khi vắng CR7
05:51 Thứ ba 29/05/2018
BongDa.com.vn Dù ra sân với đội hình chưa phải là mạnh nhất, ĐT Pháp vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình khi giành thắng lợi 2-0 khá dễ dàng trước Ireland.

Không phải Griezmann hay Dembele; 3 cầu thủ tấn công của tuyển Pháp là Nabil Fekir, Kylian Mbappe và Olivier Giroud. Với Corentin Tolisso, Blaise Matuidi cùng Steven Nzonzi, hàng tiền vệ của Gà trống Gô-loa đầy sức mạnh. Bộ tứ vệ được HLV Didier Deschamps tin dùng là Mendy - Umtiti - Rami - Sidibe thật sự rất chất lượng.

Với lực lượng vượt trội, Pháp tự tin đẩy cao đội hình lên tấn công từ đầu trước một Ireland chơi phòng ngự phản công. Dù sao, có không ít cơ hội được các học trò của HLV Deschamps tạo ra. Mbappe, Fekir, Mendy rồi Tolisso đã có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Doyle.

Giao hữu tiền World Cup: Pháp thị uy sức mạnh, Bồ Đào Nha gây thất vọng khi vắng CR7 - Bóng Đá

 Giroud và Fekir lập công cho tuyển Pháp.

Cuối cùng, phút 40, bàn thắng đã đến với Pháp từ tình huống đá phạt góc. Sau 3 pha dứt điểm liên tiếp, Giroud đã khiến mành lưới của Ireland phải rung lên.

Chưa đầy 5 phút sau đó, Pháp đã có bàn thắng thứ 2. Lần này, đến lượt Fekir ghi tên mình vào bảng tỉ số sau pha dứt điểm uy lực khiến thủ môn Doyle dù đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá thành công.

Khi đã dẫn trước 2 bàn, mọi thứ trở nên quá dễ dàng với đoàn quân xanh. Họ dễ dàng kiểm soát thế trận, phối hợp nhịp nhàng và có thêm những thử nghiệm về nhân sự với sự xuất hiện của Lucas Hernandez, Kimpembe, Pavard, Dembele, Griezmann hay Pogba. Dù không thể ghi được thêm bàn nào, nhưng tỉ số 2-0 trong một trận đấu giao hữu tiền World Cup như vậy là quá đủ để thầy trò HLV Deschamps có thể hài lòng.

Xem lại diễn biến chính thắng lợi 2-0 của Pháp trước Ireland:

Nếu như Pháp đã thị uy sức mạnh của một ứng cử viên, thì Bồ Đào Nha cho thấy mình vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết sau trận đấu với Tunisia, đặc biệt là sự phụ thuộc vào siêu sao Cristiano Ronaldo. Hàng thủ của HLV Fernando Santos thiếu gắn kết, trong khi hàng công tỏ ra rất đơn điệu.

Nhà ĐKVĐ EURO đã có khởi đầu tuyệt vời với bàn thắng từ phút 22 do công của Andre Silva sau cú tạt như mơ của Quaresma. 10 phút sau, tỉ số đã là 2-0 cho Bồ Đào Nha. Lần này, Joao Mario có pha dứt điểm từ xa uy lực khiến thủ thành Tunisia không thể làm gì hơn.

Giao hữu tiền World Cup: Pháp thị uy sức mạnh, Bồ Đào Nha gây thất vọng khi vắng CR7 - Bóng Đá

 Bồ Đào Nha vẫn chưa thể hiện được bộ mặt thuyết phục.

Tunisia cũng không vừa khi có bàn thắng rút ngắn tỉ số trước khi hiệp 1 khép lại do công của Anice Badri trong một tình huống mà các cầu thủ phòng ngự của Bồ Đào Nha thi đấu khá hời hợt.

Sang hiệp 2, Tunisia đã có bàn gỡ hòa sớm với pha lập công dễ dàng của Ben Youssef từ đường chuyền chuẩn xác của Maaloul. 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu bởi những pha tấn công của Bồ Đào Nha trong thời gian còn lại là chưa đủ để mở đường vào khung thành Tunisia.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Lopes, Pereira (Cedric, 73’), Dias, Pepe (Fonte, 63’), Guerreiro (Rui, 46’), Carvalho, Adrien Silva (Fernandes, 63’), Mario (Moutinho, 80’), Bernardo Silva (Guedes, 73’), Andre Silva, Quaresma.

Tunisia: Hassen, Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi (Maaloul, 46’), Skhiri, Sassi, Khaoui (Ben Youssef, 46’), Sliti (Srarfi, 76’), Badri (Akaichi, 87’), Khalifa (Chaalali, 67’).

Xem lại diễn biến chính trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha với Tunisia:

Minh Tuấn | 05:07 29/05/2018