MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Giải mã nguyên nhân Ligue 1 kém thu hút hơn Premier League

    21:18 Thứ tư 23/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Những ngôi sao đó luôn tìm đến những giải đấu như La Liga, Seria A và là Premier League, vậy điều gì khiến họ không mặn mà với Ligue 1?

    (BongDa.com.vn) – Từ trước đến này, Ligue 1 luôn là sân sau của Premier League cho dù Ligue 1 là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao bóng đá trẻ. Những ngôi sao đó luôn tìm đến những giải đấu như La Liga, Seria A và đặc biệt là Premier League, vậy điều gì khiến họ không mặn mà với Ligue 1?

    Giải mã nguyên nhân Ligue 1 kém thu hút hơn Premier League
    Ở cấp độ CLB, thật khó để nói Ligue 1 đã bắt kịp Premier League. Ảnh: Internet.

    cấp độ đội tuyển quốc gia, Bóng đá Pháp chưa bao giờ bị đánh giá thấp hơn Bóng đá Anh nhưng ở cấp độ câu lạc bộ thì Bóng đá Pháp lại thua xa Bóng đá Anh. Những đại gia như Chelsea, M.U. Arsenal, Man City đã khuấy động cả châu Âu thì những Marseille, Lyon, Monaco và cả PSG đều chưa chứng tỏ được sức mạnh của mình ở sân chơi kịch tính nhất thế giới UEFA Champions League. Vậy đâu là lý do? Phải chăng do môi trường bóng đá ở các giải đấu cao nhất chưa tạo được điều kiên tốt nhất cho các câu lạc bộ phát triển?

    Tính cạnh tranh chưa cao

    Giải mã nguyên nhân Ligue 1 kém thu hút hơn Premier League
    PSG không gặp quá nhiều áp lực từ các đối thủ ở Ligue 1. Ảnh: Internet.

    Các cầu thủ đá ở Ligue 1 có tuổi đời trung bình thấp hơn so với tuổi đời trung bình các cầu thủ ở Premier League. Các cầu thủ trẻ được tạo cơ hội ra sân để cọ xát đồng thời làm giảm tính cạnh tranh của giải đấu cao nhất nước Pháp. Các cầu thủ chơi ở Ligue 1 đến nhiều từ Lục địa đen, lục địa còn chậm phát triển về kinh tế nên họ muốn Ligue 1 trở thành bàn đạp cho họ trong mắt các nhà tuyển dụng của các giải đấu danh tiếng khác.

    Các cầu thủ muốn thành công không chỉ dựa vào mỗi sức của mình mà còn phải từ phía câu lạc bộ, chỉ có cách tìm đến các câu lạc bộ lớn, các giải đấu có tính cạnh tranh cao và giành được các danh hiệu thì sự nghiệp cầu thủ mới thăng tiến. Chính vì vậy, các cầu thủ đá ở Ligue 1 luôn ấp ủ một ước mơ ra đi tìm bến đỗ mới tiêu biểu như các cái tên Ronandinho, Malouda, Falcao, Martial,…

    Bóng đá chưa trở thành món ăn tinh thần

    Giải mã nguyên nhân Ligue 1 kém thu hút hơn Premier League
    Các SVĐ tại Ligue 1 chưa đủ độ cuồng nhiệt. Ảnh: Internet.

    Ở Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức người hâm mộ luôn là một phần không thể thiếu với mỗi trận đấu, lượng khán giả đến sân trung bình khoảng 35000 đến 40000 khán giả một trận trong khi đó ở Pháp là 15000 đến 20000 khán giả một trận, điều này cho thấy người Pháp ít mặn mà với bóng đá hơn so với người Anh, Đức, Tây Ban Nha…

    Các trận đấu tại Ligue 1 cũng thiếu đi những băng rôn,khẩu hiệu lớn nhằm cổ vũ tinh thần của các đội bóng điều này ở Anh thì ngược lại,khán giả đến sân thi đấu như đi lễ hội họ trang hoàng đến mức tối đa để kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ.Nước Pháp hoa lệ và có nhiều loại hình giải trí hơn các nước châu Âu khác nên cuối tuần người Pháp ít chọn đá bóng hơn các loại hình giải trí còn lại.

    Các sân vận động ở Ligue 1 có quy mô trung bình nhỏ hơn các sân vận động ở Anh, sân vận động lớn nhất là sân Công viên các hoàng tử của PSG cũng chỉ có sức chứa 50.000 khán giả. Trung bình các sân vận động ở Ligue 1 chứa được khoảng 25.000 khán giả còn ở Premier League là 40.000 khán giả.

    Các đội bóng gặp nhiều vấn đề về tài chính

    Giải mã nguyên nhân Ligue 1 kém thu hút hơn Premier League
    Những cầu thủ trẻ tiềm năng tại Ligue 1 thường tìm bến đỗ mới ở các giải đấu lớn hơn như Premier League. Ảnh: Internet.

    Những ngôi sao trẻ đầy tài năng ít được các câu lạc bộ níu giữ, họ được những câu lạc bộ lớn khác trả một khoản tiền lớn để bồi thường phá hợp đồng lao động và các câu lạc bộ ở Ligue 1 sẵn sàng “buông” những tài năng của mình để khỏa lấp vẫn đề tài chính. Có thể kể ra một số cái tên như K.Benzema từ Lyon tới Real với mức giá 35 triệu euro năm 2010, Zidane tới Juve năm 2001, Malouda tới Chelsea năm 2007 hay gần đây nhất là Jame Rodriguez từ Monaco tới Real với mức giá 55 triệu euro, Martial tới Manchester United với giá 36 triệu euro đó là đều những tài năng trẻ mà Ligue 1 sản sinh ra nhưng họ lại không gắn bó sự nghiệp đỉnh cao của mình với bóng đá Pháp Ligue 1.

    Để việc bán cầu thủ không phải là nguồn thu chính của câu lạc bộ, các câu lạc bộ cần phải đẩy mạnh hơn nữa thương hiệu của mình trên toàn cầu và muốn làm tốt điều đó thì Ligue 1 cần giữ lại những ngôi sao tiềm tàng của mình. Đồng thời cần các câu lạc bộ cần nâng cấp sân bãi, tăng tiền thưởng cho các cầu thủ ghi bàn thì mới có hy vọng níu chân được họ ở lại Ligue 1.

    Kể từ khi Zidane giải nghệ cách đây chục năm, ĐTQG Pháp cũng mất đi bản sắc của mình. Biết bao giải đấu lớn trôi qua như Euro, World Cup nhưng đội bóng áo Lam vẫn chỉ loay hoay trong việc vượt vòng bảng là đã thành công. Pháp là đội tuyển mạnh, họ có những CLB truyền thống nhưng ngặt một nỗi thời gian trôi quá nhanh còn bóng đá Pháp thì phát triển quá chậm, những chức vô địch World Cup 1998, Euro 2000 hay lần gần nhất là vào đến chung kết Cúp thế giới 2006 nhanh chóng trôi vào miền kí ức mà chẳng biết bao giờ người Pháp mới tìm thấy được một lần nữa.

    Biết bao giờ Pháp lại vô địch một giải đấu lớn, các CLB của Ligue 1 sẽ thống trị Champions League? Câu hỏi quá khó với những người yêu bóng đá Pháp.

    Với những bất ổn về chính trị hiện nay, cũng như bê bối về vụ Chủ tịch UEFA Michel Platini (người Pháp) nhận hối lộ, Bóng đá Pháp đang có những hình ảnh không tốt trong mắt khán giả và người yêu túc cầu trên toàn thế giới. Cần một cuộc cải tổ rộng lớn từ giải vô địch quốc gia, để nâng cao chất lượng các đội bóng, cầu thủ để cho Bóng đá Pháp lấy lại hình ảnh của mình, không con là “xem tạm khi không có Premier League” nữa.

    (Bạn đọc: Nguyễn Văn Công)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...