Bầu không khí căng thẳng và đầy u ám đang bao trùm phòng thay đồ của Arsenal, khi họ vẫn đang loay hoay tìm cho mình một chiến thắng sau chuỗi ngày chỉ biết hòa và thua (6 trận liên tiếp trên mọi mặt trận).
Bất chấp những thông điệp tin tưởng dành cho Emery đã được lãnh đạo Pháo Thủ phát đi, nhưng giới quan sát vẫn tin rằng ngày cựu thuyền trưởng Sevilla phải nhận trát sa thải đã không còn xa. Theo The Times, hai ứng viên cuối cùng có thể thay thế Emery đang khiến lãnh đạo đội chủ sân phân vân lựa chọn đó là Mikel Arteta - cựu thủ quân đội bóng, đồng thời hiện là trợ lý tại Man City, và Massimiliano "Max" Allegri - cựu thuyền trưởng Juventus.
Xét về bề dày thành tích, chắc chắn Arteta không thể nào sánh được với Allegri, người đã từng giúp AC Milan lẫn Juventus có được những khoảng thời gian thống trị tại Serie A. Nhưng không vì thế mà Arteta lại tỏ ra lép vế so với đối thủ.
Tuy Allegri đã gặt hái được khá nhiều thành công trong quá khứ, nhưng những sự hiểu biết của anh về nền văn hóa bóng đá tại Anh vẫn còn là một dấu hỏi. Với Arteta, đó thật sự là một lợi thế rất lớn khi anh từng làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại xứ sở sương mù trong hơn 10 năm.
Không chỉ có kiến thức về Premier League, mà Arteta còn là một người hiểu rất rõ về Arsenal. Vì sao? Đơn giản là vì cựu ngôi sao người Tây Ban Nha từng là một Pháo thủ từ năm 2011 đến năm 2016. Khoảng thời gian ấy đủ dài để anh có thể hiểu về văn hóa, lối chơi cũng như truyền thống của Arsenal. Arteta rõ ràng không thể không biết về triết lý tấn công hoa mỹ trong lối chơi của Arsenal. Đó là một phần giá trị và truyền thống của đội bóng này. Vì vậy, các CĐV Arsenal cũng có thể hy vọng Arteta sẽ tiếp nối và duy trì truyền thống ấy.
Ở tuổi 37, Arteta đang là trợ lý của một trong những vị HLV xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại - HLV Pep Guardiola, người đã giúp Man City lên ngôi Premier League với điểm số kỷ lục 100. Và trong thành công ấy, chắc chắn những đóng góp của Arteta trong việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các đối thủ là không hề nhỏ.
Chính HLV Pep Guardiola, một người nổi tiếng bởi sự ám ảnh về sự hoàn mỹ trong bóng đá, luôn có đòi hỏi cực cao từ những người làm việc cùng, đã đích thân mời Arteta về làm trợ lý cho ông. Với hồ sơ chỉ là con số 0, nhưng lại được Pep đặt trọn niềm tin, điều đó cho thấy Arteta không phải dạng tầm thường.
Mới đây trên beIN Sports, tượng đài Arsene Wenger cũng đã lên tiếng ủng hộ Arteta trở thành HLV tiếp theo của Arsenal: "Anh ấy hoàn toàn có năng lực để nhận công việc này. Anh ấy là một thủ lĩnh, một người có đam mê và hiểu biết rõ về đội bóng và nên nhớ anh ấy từng là đội trưởng. Vậy tại sao không?"
Tài năng có, hiểu biết có, ủng hộ có, vậy cớ gì Arteta lại không về lại với Arsenal?
Emery bàn về Arsenal và Xhaka