MỚI NHẤT :
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội mùa 5 và những con số đáng tự hào

    17:16 Thứ năm 21/09/2017

    (BongDa.com.vn) - Trải qua 4 mùa giải thành công rực rỡ, giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội ( HPL) đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người yêu bóng đá thủ đô.

    5 năm quả thực là một chặng đường rất dài đối với một giải đấu bóng đá phong trào tại Hà Nội. Khoảng thời gian đó chứa đựng biết bao tâm huyết và sự quyết tâm của ban tổ chức, những ông bầu cùng hàng trăm cầu thủ với mục đích đem lại một sân chơi đẹp, cống hiến cho người yêu bóng đá thủ đô.

     - Bóng Đá

     Rất nhiều quan chức cấp cao của bóng đá Việt tham dự buổi lễ.

    Hôm nay (21/09), buổi lễ ra mắt và bốc thăm của giải đã được diễn ra một cách trang trọng với sự góp mặt của hàng loạt quan chức cấp cao VFF, liên đoàn bóng đá Hà Nội, các cơ quan truyền thông và đại diện của 12 đội bóng tham gia giải.

    Giải bóng đá phong trào ngoại hạng HPL luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của đông đảo khán giả. Từ 3 mùa giải gần đây, trung bình mỗi vòng đấu có khoảng 7000 - 8000 khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng. Sân bóng C500 – nơi tổ chức giải đấu thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải do không đủ sức chứa.

    Trong khi đó, 2 trang Fanpage của giải đấu có khoảng 90 ngàn lượt likes, 100 ngàn người theo dõi mỗi trận. Ngoài ra, 6.000.000 là tổng lượt xem trên kênh Youtube của ban tổ chức. Giải đấu cũng lập kỉ lục với gần 50 giải thưởng cho các thành viên tham dự. Năm nay, tổng giá trị các giải thưởng có thể lên đến con số 200 triệu đồng.

     - Bóng Đá

     Thành Lương cùng hàng loạt cầu thủ chuyên nghiệp sẽ tham dự giải.

    Tại HPL – S5 2017, những “bản hợp đồng” đình đám nhất đã được các CLB ký kết như 2 cựu tuyển thủ QG từng cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 là Lê Phước Tứ, Nguyễn Việt Thắng và tuyển thủ QG Nguyễn Duy Mạnh – CLB Hà Nội(FC Dương Nội), Quả bóng Vàng Việt Nam Phạm Thành Lương, tuyển thủ Sầm Ngọc Đức (FC EOC), bộ 3 đang đua vô địch V.League của FLC Thanh Hóa là Mai Tiến Thành, Lê Văn Thắng, Quốc Phương (FC Moon), Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh (FC Văn Minh), Nghiêm Xuân Tú (FC Cường Quốc)… Tất nhiên, bên cạnh đó không thể không kể đến sự góp mặt của những cái tên “dị” của làng phủi Hà Thành như Phương “Vertu”, Hùng “con” hay Đạo Từ Sơn.

    Sau buổi lễ ra mắt, BTC đã tiến hành bốc thăm và công bố lịch thi đấu. Theo đó, giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 1/10/2017 kết thúc vào ngày 7/12/2017, trên sân C500 Học viện An Ninh.

    Lịch thi đấu vòng 1:

    14h30: MV Corp – Moon

    14h30: Nguyễn Trãi – Dương Nội

    16h30: Văn Minh – Hanel

    16h30: Cường Quốc – Thành Đồng

    18h00: Top Group – Tin lớn A&E

    18h00: EOC – Gia Việt

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 16:40 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...