MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • Giá trị cũ trổ tài giúp Milan nhọc nhằn vượt ải

    07:35 Thứ hai 28/08/2017

    BongDa.com.vn Với sức mạnh hiện tại, Milan đang cho thấy rất nhiều tiến bộ trong việc đàn áp các đối thủ yếu hơn.

    Sau chiến thắng 3-0 ở trận mở màn trước Crotone, AC Milan bước vào vòng 2 Serie A trong sự hưng phấn cao độ. Trước trận đấu với Cagliari, Milan đã có 5 chiến thắng ở Serie A và Europa League, ghi được 13 bàn và không để lọt lưới bàn nào. 

    Trong đội hình xuất phát ở trận đấu này, HLV Montella chỉ có duy nhất một sự thay đổi so với trận đầu tiên khi tiền vệ trẻ Locatelli nhường chỗ cho lão tướng Montolivo. Ngay phút thứ 10, nhận đường chuyền từ cánh phải của Suso, Patrick Cutrone đã dễ dàng dứt điểm cận thành để sớm mở tỉ số cho "Rossoneri". Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo 19 tuổi ghi được trên mọi đấu trường ở mùa giải này.

     - Bóng Đá

     AC Milan tiếp tục thể hiện sức mạnh trước Caliagri.

    Có được bàn mở tỉ số, Milan tiếp tục dồn ép Cagliari. Dù vậy, đội khách cũng chứng tỏ rằng họ không hề suy sụp sau bàn thua sớm. Họ bình tình xốc lại đội hình và đưa ra nhiều đợt phản công hiệu quả. Các CĐV Caliagri có quyền tiếc nuối với pha dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 22 của Marco Sau. Joao Pedro cũng thử vận may bằng một cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Donnarumma trong gang tấc. Thiếu may mắn và sự nắn nót trong những tình huống dứt điểm cuối cùng, các cầu thủ khách Cagliari đành kết thúc hiệp 1 với việc bị Milan dẫn 0-1.

    Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục trình diễn lối chơi hập dẫn với những pha ăn miếng trả miếng về khung thành của nhau. Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, đến phút 56, Phút 56, Caliagri đã có được điều họ mong muộn là bàn thắng gỡ hòa khi Franck Kessie bên phía Milan đánh mất bóng ở khu vực giữa sân, Diego Farias nhận được bóng trong vòng cấm đội chủ nhà. Farias căng ngang cho Joao Pedro dứt điểm hiểm hóc khiến Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng.

    Đánh mất lợi thế dẫn trước, Milan đã gặp nhiều khó khăn trong việc khoan thủng mảnh lưới Cagliari sau đó. Lý do là bên kia sân, các cầu thủ đội khách rất tích cực phòng ngự từ xa. Nhưng trong lúc bế tắc thì Suso - cầu thủ chơi hay nhất của Milan mùa trước đã lên tiếng. Phút 70, từ một tình huống cố định, Suso sút phạt chân trái cực kỳ đẹp mắt, đưa bóng đi thẳng vào lưới ở khoảng cách hơn 20m, mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân San Siro.

     - Bóng Đá

     Suso sút phạt chân trái cực kỳ đẹp mắt giúp Milan giành chiến thắng.

    Với thắng lợi trên, AC Milan đã có 6 điểm trọn vẹn, qua đó tiếp tục cuộc đua với những đội bóng lớn khác như Juventus, Inter, Napoli...

    Chung cuộc: AC Milan 2-1 Cagliari (Tỉ số hiệp 1: 1-0)

    Ghi bàn:

    AC Milan: Cutrone 10', Suso 70'
    Cagliari: Pedro 56'

    Đội hình xuất phát:

    AC Milan: G. Donnarumma; L. Bonucci, M. Musacchio, R. Rodríguez, A.Conti; R. Montolivo, H. Çalhanoğlu, F. Kessié; F. Borini, Suso, P. Cutrone.

    Cagliari: A. Cragno; M. Andreolli, F. Pisacane, M. Capuano, L. Cigarini; S. Padoin, A. Ioniţă, João Pedro; N. Barella, M. Sau, Diego Farias.

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng sau vòng 2 Sere A 2017-2018:

     - Bóng Đá

     

    Hightlight trận đấu:

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:15 28/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...