MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Giá trị AC Milan thua cả CLB Trung Quốc

    23:20 Thứ năm 26/01/2017 | 1

    Nghiên cứu của trang Bloomberg chỉ ra giá trị đội bóng Beijing Guoan (Trung Quốc) lúc này cao hơn cả tên tuổi lừng danh nước Italy AC Milan, đội 7 lần vô địch cúp châu Âu.

    Hôm qua, công ty phát triển bất động sản Sinobo Land đồng ý mua lại 64% cổ phần CLB để chính thức tiếp quản Beijing Guoan từ chủ cũ Citic Ltd. Theo đó, giá trị đội bóng giờ vượt qua con số 800 triệu USD (740 triệu euro), cao hơn AC Milan chỉ với 795 triệu USD (739 triệu euro).

    Thậm chí, giá trị Atletico Madrid cũng bị đội bóng Trung Quốc cho ngửi khói. Đương kim Á quân Champions League có giá trị từ 565 triệu euro tới 618 triệu euro. Việc Beijing Guoan, sở hữu lượng fan hùng hậu, có chủ đầu tư mới biểu trưng rõ rệt nhất cho sự phát triển thịnh vượng của bóng đá Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Giá trị Beijing Guoan đã vượt qua con số 800 triệu USD (740 triệu euro).

    Tuy nhiên, Beijing Guoan chưa phải đội bóng giá trị nhất khi danh hiệu này thuộc về gã khổng lồ Guangzhou Evergrande Taobao F.C, ước tính giá trị  khoảng 2,9 tỷ USD dựa theo phiên giao dịch cuối cùng trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc. 

    Trước giá trị các CLB tăng cao bất thường, giáo sư thương mại thể thao kiêm tư vấn bóng đá Trung Quốc - Simon Chadwick - phân tích: "Đó là tình trạng giá bị thổi phồng. Đây rõ ràng là chuyện chính phủ muốn có những CLB có giá trị cao để thể sánh với các đội bóng lớn nhất thế giới và khiến tất cả mọi người phải bàn tán."

    Từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc thông báo kế hoạch biến nước nhà thành siêu cường bóng đá, nhiều CLB lập tức thi nhau chạy đua trên thị trường chuyển nhượng để mang về nhiều tên tuổi. Điểm qua có Carlos Tevez, Oscar, Hulk...

    Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng lấn sân sang châu Âu để mua lại cổ phần của nhiều CLB. Họ cũng tìm cách thương mại hóa sân chơi quốc nội bằng cách thực hiện nhiều phi vụ tài trợ đắt đỏ và đẩy tiền bản quyền giải đấu lên cao.

    Hiện tại, giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc đã vượt qua Italy (Serie A) về lượng khán giả với trung bình 24,200 người tới sân mỗi trận, theo số liệu do hãng kiểm toán Deloitte LLP và Ban tổ chức giải Chinese Super League nghiên cứu. Năm ngoái, doanh thu từ tiền bản quyền giải quốc nội Trung Quốc cũng lên tới 145 triệu USD.

    Nguyên Trí | 23:16 26/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...