Một trận thắng tại Premier League vào thời điểm này với đội bóng vùng Merseyside chẳng thể khiến họ quá an tâm, bởi Man City cũng luôn biết cách đòi lại ngôi đầu sau đó không lâu. Nhìn ra bình diện Châu Âu, hệ quả từ giải quốc nội đã khiến Liverpool thua đau khi tự tin nhất.
Hai đội bóng này thực tế quá mạnh so với phần còn lại của nước Anh, nghĩa là họ vẫn được đánh giá cao ngay cả khi không đủ lực lượng mạnh nhất. Nhưng Man City đã hết mục tiêu ở Champions League, trong khi Liverpool sẽ phải nghĩ về Barca vào giữa tuần tới.
Theo thống kê, các nhân tố tấn công dự bị của đội bóng vùng Merseyside bao gồm Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge, hay Divock Origi... họ không được ra sân thường xuyên, với người xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ là 1059 phút, còn lại đều dưới vỏn vẹn 500 phút.
Cộng tất cả thời gian đó lại cũng không thể so với hai tiền đạo Mohamed Salah hay Sadio Mane (đều đã chơi trên 3000 phút). Jurgen Klopp dường như không thích thay đổi quá nhiều ở đội hình xuất phát hoặc các cầu thủ kể trên chưa hẳn đủ tốt để ông tin tưởng thực sự.
Tuy nhiên, khi nhìn vào thống kê hiệu suất tấn công của họ, có lẽ chiến lược gia người Đức hơi thận trọng, trong bối cảnh Man City cũng chơi với một phong độ huỷ diệt ở nửa sau mùa giải năm nay (đã thắng 15 trận liên tiếp tại Premier League).
Họ đã tham gia trực tiếp vào 18 bàn thắng (11 bàn và 7 kiến tạo), con số thậm chí tốt hơn nhiều so với những nhân tố tương tự ở nhóm Big Six. Nếu tính đến các bàn thắng quyết định, Liverpool phải nhờ họ để hạ Everton, Man Utd hay thủ hòa Chelsea đạt phong độ khủng khiếp hồi đầu mùa.
Nếu Liverpool đủ tự tin và một chút gì đó gọi là mạo hiểm, chưa chắc họ đã phải sống trong đau khổ ở sân chơi Champions League (Firmino có thể khoẻ mạnh nếu không ra sân ở trận thắng dễ Huddersfield và đá chính tại Nou Camp).
Sự thận trọng và thiếu đi tính dũng cảm, dường như đã khiến Liverpool mông lung về giấc mơ đỉnh cao chỉ sau 3 ngày. Thua Barca và Mohamed Salah chấn thương nặng chẳng khác nào một đòn đau cho tham vọng danh hiệu. Giá như họ dũng cảm với Shaqiri hay Sturridge nhiều hơn nữa!
Trong nhóm Big Six, chỉ một vài tiền đạo như Sanchez, Giroud, Lamela, Llorente, chơi ít hơn 850 phút mùa này. Tuy nhiên, tất cả họ đều gặp các vấn đề về thể lực hoặc tuổi tác. Trong khi đó, những nhân tố dự bị như Mata, Iwobi, Kovacic, Barkley... đều đã xuất hiện hơn 1000 phút, dù hiệu suất không quá cao.
*Chia sẻ với kênh DAZN trước chuyến làm khách trên đất Tây Ban Nha giữa tuần qua, Klopp tin rằng sân nhà của Barca chỉ là một nơi để thi đấu đơn thuần: "Nou Camp chỉ là một sân vận động, khá lớn, nhưng đâu phải một ngôi đền bóng đá".