MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Gia đình Sala ngập tràn nước mắt trong ngày đưa tiễn

    10:50 Chủ nhật 17/02/2019

    BongDa.com.vn Chàng tân binh xấu số của Cardiff City được người thân, bạn bè "đồng hành" đến nơi an nghỉ cuối cùng.

    Theo thông tin mới nhất từ tờ The Sun của Anh Quốc, gia đình Emiliano Sala và hàng trăm bạn bè, người thân đã đưa tiễn anh đến một cơ sở hỏa táng tư nhân. Bầu không khí u buồn bao trùm buổi tang lễ với những giọt nước mắt đau thương của mọi người. 

    Điều đặc biệt hơn, một số fan hâm mộ tình nguyện mặc chiếc áo thi đấu số 9 nhằm tưởng nhớ đến tiền đạo sinh năm 1990 này.  Buổi lễ được tiến hành ở quê nhà Argentina của cầu thủ 28 tuổi. Em gái anh, Romina không kìm nước mắt khi chứng kiến thi thể anh trai mình được chuyển từ câu lạc bộ thời niên thiếu của Sala là San Martin de Progreso.

    Ông bố, Horacio ngước nhìn lên bầu trời cùng với những giọt nước mắt. Ngoài ra dì của Sala, bà Mirta Taffarel chia sẻ: "Tôi thật sự không biết điều gì đang xảy ra nữa. Tôi muốn tìm ra người chịu trách nhiệm cho cái chết của nó. Số phận quá trêu đùa.".

    Anh họ của Sala, Martin Gatti thì than phiền: "Tôi cảm thấy có vấn đề trong vụ tai nạn này. Vì sao lại để cậu ấy lên một chiếc máy bay gặp trục trặc cùng phi công chưa sẵn sàng 100%? Điều đáng bàn hơn, chuyến đi lại bay vào ban đêm. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm?,".

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Quan tài của Sala được bạn bè, người thân di chuyển trên đường phố quê nhà trong sự chứng kiến của hàng trăm người hàng xóm xung quanh.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Romina, em gái của tiền đạo 28 tuổi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy quan tài của anh trai mình.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Người bố của Sala.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Thi thể của Sala được đem đi hỏa táng

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Sala thiết lập mức chuyển nhượng kỉ lục khi quyết định chuyển từ Nantes sang Cardiff City với giá trị 15 triệu bảng Anh.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Đồng đội cũ của Sala tại Nantes là Pallois xuất hiện trong buổi tang lễ.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Sala được đưa tiễn bởi hàng trăm người ở quê nhà Argentina.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Dì của Sala, bà Mirta Taffarel.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    HLV trưởng câu lạc bộ Cardiff City, Neil Warnock.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Chủ tịch Cardiff City, ông Ken Choo chia sẻ với giới phóng viên trong buổi tang lễ của Sala.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Một cổ động viên nhí mang chiếc áo số 9 nhằm tưởng nhớ đến cựu cầu thủ Nantes.

    Gia đình ngập trong nước mắt đưa tiễn Sala - Bóng Đá

    Em gái Sala, Romina Sala.

    Anh Nguyễn | 10:20 17/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...