MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Ghi bàn ở tuổi gần 37, sao Everton gọi Arsenal là những cậu bé...

    04:30 Thứ hai 08/04/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Phil Jagielka ca ngợi màn trình diễn của đội nhà trước một tập thể được gọi là "những cậu bé tốt hơn".

    Everton đã nhanh chóng có bàn mở tỉ số ở phút thứ 10. Đó là tình huống thủ quân Jagielka chớp thời cơ cực tốt ở pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, và khiến thủ môn Bernd Leno không có cơ hội cứu thua sau cú đá ở sát vạch 5 mét 50.

    Kết quả được giữ nguyên cho đến hết trận, và trung vệ người Anh đã có những phát biểu đáng chú ý với Sky Sports, anh nói: "Cảm giác thật tuyệt, đặc biệt là giữ sạch lưới. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một chút động lực vào cuối mùa giải và các cậu bé đã làm tuyệt vời trên khắp mặt sân.

    Họ là một đội rất tốt và họ đã chứng minh điều đó suốt cả mùa giải. Chúng tôi đã đánh bại Chelsea cách đây không lâu, vì vậy thật tuyệt khi giữ được đà này và đánh bại một trong những người được gọi là những cậu bé lớn hơn trên sân nhà".

     - Bóng Đá

     Jagielka gọi các cầu thủ Arsenal là những cậu bé lớn hơn.

    Ở tuổi 36 và 233 ngày, trung vệ Jagielka có pha lập công đầu tiên của mình kể từ tháng 4 năm 2017, đây cũng là bàn thắng thứ 800 cho Everton trên sân nhà Goodison Park. Everton bây giờ đang sống lại hy vọng dự Europa League mùa sau với 46 điểm.

    Vũ Quang Toản | 01:30 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...