Đừng xin lỗi khi không làm sai!
Mỗi khi AC Milan thất bại, HLV Gennaro Gattuso lại luôn nhận sai về mình hoặc đổ cho tập thể. Hiếm khi ông chỉ trích cầu thủ nào đang không nghe ông hoặc thất bại của AC Milan thuộc về ai. Điển hình sau trận thua gần nhất của Rossoneri trước Atalanta, Gattuso vẫn nhận xét đội bóng một cách không cụ thể.
Cụ thể ông phát biểu sau trận đấu: "Tôi nghĩ vấn đề của đội bóng không phải là tôi. Tập thể đang vận hành một cách khó khăn. Milan hiện nay không còn là một đội bóng nữa. Chúng tôi liên tiếp mắc sai lầm và mặc dù ngay từ đầu cả đội đã có cách nhập cuộc đúng đắn.
Dường như mọi cố gắng của chúng tôi đều không bao giờ đủ, chúng tôi thiếu quyết tâm và quá mong manh. Tôi nghe người hâm mộ phản đối và đội bóng không thể cứ tiếp tục thi đấu như thế này nữa."
Hoặc khi AC Milan phải nhận lấy thất bại 0-3 trước Verona tại vòng 17 Serie A. Gattuso lại phát biểu nhận trách nhiệm: "Đây thật là một sự xấu hổ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hướng về phía trước."
Lần thất bại nào ông cũng muốn xoa dịu lòng người hâm mộ. Điều đó đúng, Gattuso ạ! Nhưng ông phải biết rằng sau mỗi thất bại điều quan trong các Milanista muốn biết là đội bóng có tiến bộ hay không, tập thể đã cố gắng như thế nào mà vẫn thua cuộc.
Chứ không thể lúc nào cũng thua và nhận trách nhiệm là xong. Bởi trên thế gian này chẳng ai có đủ vị tha để nghe mãi một lời xin lỗi mông lung được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu AC Milan không sửa sai được, không tiến bộ thì có ngàn lời xin lỗi cũng bằng không thôi ngài Rino. Khi đó lời hối lỗi sẽ là câu nói tàn nhẫn nhất.
Nhưng nếu đã cố gắng hết mình thì Gattuso chẳng cần nói, người hâm mộ cũng biết. Còn nếu ông thật sự sai lầm thì càng không đủ tư cách để xin lỗi. Nhưng xét cho cùng lỗi không phải của ông, Gattuso!
Ông tiếp quản AC Milan khi đội bóng đã mất phương hướng dưới thời Vincenzo Montella còn tại vị. Hơn nữa sai lầm chuyển nhượng từ đầu mùa đã khiến Milan không thể vận hành tốt quá lâu. Cho nên tất cả kết quả của ngày hôm nay không thuộc về cá nhân Gattuso. Đừng xin lỗi nếu ông không làm sai!
Hãy làm một thủ lĩnh đích thực
Nếu so sánh Gattuso và HLV tiền nhiệm, ngài Montella thì có lẽ hai người đang đối lập nhau cách hành xử với truyền thông. Khi Gattuso nhận "ghế nóng" tại Milan, các fan hâm mộ tưởng chừng như ông sẽ trở thành thủ lĩnh đích thực và thậm chí áp đặt suy nghĩ của mình lên dư luận nữa là đằng khác.
Nhưng Rino quá hiền khi ứng xử với truyền thông. Nhưng khi so sánh với Montella, "Tiểu phi cơ" luôn mạnh miệng bào chữa cho bàn thân. Thậm chí ông mải miết khen AC Milan đá tốt. Vì vốn dĩ Montella biết rằng lỗi hoàn toàn không thuộc về ông ta.
Điều mà Montella hơn Gattuso chính là bản chất thủ lĩnh. Ông dẫn đầu truyền thông, lái báo chí theo những hướng ông muốn. Ông luôn có phát ngôn gây sốc để thu hút dư luận. Chúng ta chưa bàn đến điều ấy đúng hay sai, lợi hay hại. Nhưng suy cho cùng Montella vẫn bình tâm trước mọi khó khăn và những chỉ trích trước mắt ông.
Với Montella ông không muốn sống theo ý muốn đám đông và không có trách nhiệm phải chiều lòng ai cả. Còn Gattuso thì khác, ông lại sợ CĐV phản đối mình, sợ họi nói mình làm không tốt nên đi xin lỗi. Nhưng ngài Rino đã nhầm.
Néu ông muốn tập thể Milan toàn tâm đá và tập trung luyện tập thì hãy dừng việc làm hài lòng cả thiên hạ. Bởi có một câu ngạn ngữ: "Sư tử hổ báo luôn ở một mình, dê bò mới thích ở cùng nhau." Hãy làm một chúa tể đúng nghĩa để có thể bảo vệ đội bóng bất chấp dư luận bình phẩm gì. Đôi khi đúng sai không quan trọng, điều cần thiết là bản lĩnh của người đứng đầu muốn truyền thông nói gì về họ mà thôi.
Đừng làm "dê bò" để đứng thành bầy đàn với những ai muốn chỉ trích, hãy là một chúa tể, dù cô đơn nhưng mãi là chính mình, Gattuso nhé!