MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Gạt bỏ công thần: Chuyện bình thường ở Bernabeu

    16:13 Thứ bảy 10/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Từ sau trận chung kết Champions League đến nay, Real Madrid đã bị chỉ trích rất nhiều khi quyết định chia tay với Pepe. Điều đáng trách là cách mà đội bóng này đã làm với trung vệ người Bồ Đào Nha, đó là không để anh chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải và không có một trận đấu vinh danh. Nhưng, những điều đó đã là rất bình thường ở Bernabeu.

    Lịch sử của Real Madrid đã chỉ ra rằng, không có chuyện tổ chức một trận cầu vinh danh, chia tay hay làm điều gì đó để tỏ ra biết ơn với công thần của đội bóng. Những Guti, Raul Gonzalez, Fernando Hierro rồi Iker Casillas đều là những công thần, là những tượng đài ở Bernabeu nhưng đều phải ra đi “không kèn không trống”. Những giọt nước mắt trong ngày họp báo tự tổ chức của Casillas cho đến hôm nay vẫn còn ám ảnh người Real Madrid.

     - Bóng Đá

    Casillas rơi nước mắt vì ra đi trong cảnh "không kèn không trống".

    Nhìn sang Italia chẳng hạn, hình ảnh Francesco Totti giã từ màu áo AS Roma có thể khiến cho những công thần của Real Madrid chạnh lòng. Dù ấm ức hay buồn bã thì những công thần như Pepe đều phải chấp nhận bởi họ đã chọn màu áo Real Madrid để thi đấu bất chấp những điều này sẽ xảy ra với họ. Tầm 10 năm của Pepe trong màu áo trắng có thể không là gì so với những công thần đã nhắc đến ở trên nhưng đủ để anh có một cái kết đẹp.

    Tuy nhiên, đừng mơ đến những điều đó bởi nơi đây là Bernabeu chứ không phải là nơi mà những công thần ấy mường tượng. Chợt, người ta đã có thể nghĩ đến ngày ngôi sao sáng nhất Real Madrid là Cristiano Ronaldo chia tay đội bóng này. Bây giờ, mọi sự tung hô đều dành cho CR7 nhưng ngày mai kia, sự ra đi của anh cũng sẽ buồn bã không kém những bậc tiền bối. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng, Real Madrid sẽ dành cho những ngôi sao sáng nhất của họ một buổi lễ vinh danh.

    Rồi những Sergio Ramos hay Marcelo, những người chuẩn bị có những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp ở Bernabeu. Họ, có lẽ đã được chuẩn bị tư tưởng và tâm lý cho ngày chia tay trong lặng lẽ. Những tiếng hét của Pepe, những đòn đánh trực diện của trung vệ này vào đối thủ, những pha bóng không hề sợ hãi bây giờ chỉ còn lại trong quá khứ. Thế nên, nếu Ramos chia tay Real Madrid, người ta cũng chỉ cố gắng nhớ đến anh trong những năm tháng còn thi đấu, còn cái kết có hậu, chắc chắn sẽ không có.

     - Bóng Đá

     Cách đối xử của BLĐ Real với Pepe là chuyện bình thường ở Bernabeu.

    Nhiều người sẽ cho rằng, không còn sử dụng thì việc phủi bỏ là điều đương nhiên trong bóng đá. Điều đó đúng nhưng cách làm của Real Madrid có thể khiến nhiều người choáng váng và không thể tin được. Một đội bóng mạnh và rất mạnh cấp CLB của Châu Âu, một đội bóng là nơi đến đầy ham muốn của những ngôi sao sáng nhất và là nơi có thể giúp cho hang loạt ngôi sao có thể có được danh hiệu Champions League. Thế nhưng, nơi ấy chắc chắn không có chỗ cho việc vinh danh một ngôi sao đã cống hiến trọn đời cầu thủ.

    Dù chỉ trích hay lên án thì việc phủi bỏ những công thần đã là một điều gì đó rất bình thường, nhất là trong triều đại của chủ tịch Florentino Perez. Thế nên, đừng tỏ ra quá bất ngờ vì điều này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 16:00 10/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...