Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau kể từ năm 1977. Trong quá khứ, Quỷ đỏ chỉ gặp Saint-Etienne đúng 2 lần và giành thắng lợi với tổng tỉ số 3-1. Việc chỉ xếp thứ 2 tại bảng A sau Fenerbahce khiến M.U có nguy cơ phải đối đầu với một loạt đội bóng khó nhằn khác. Tuy nhiên cuối cùng Quỷ đỏ chỉ phải làm khách tại Pháp.
Chia sẻ sau khi lễ bốc thăm kết thúc, Mourinho cho biết: "Tín hiệu tốt đầu tiên chính là việc đi lại thuận tiện. Tại vòng bảng chúng tôi đã phải di chuyển khá xa (đến Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine). Bay sang Pháp rất gần, đó là điều cần thiết khi mật độ các trận đấu thời điểm đó rất dày đặc.
St Etienne là một đội bóng có truyền thống và lịch sử. Những người ở thế hệ của tôi không bao giờ quên đội bóng của huyền thoại Michel Platini. Do đó đây sẽ là một trận đấu khó khăn. M.U là một trong những đội bóng lớn tại Europa League, nó sẽ khiến chúng tôi gặp bất lợi. Tuy nhiên chúng tôi không phải thi đấu tại Europa League trong 2 tháng tới, cả đội có thể tạm quên nó đi."
Nói về việc Paul Pogba sẽ đối đầu với người anh trai Florentin đang thi đấu tại Saint-Etienne, Mourinho cười và cho biết: "Đó là điều khá thú vị. Cậu ấy đang rất hả hê và tôi nghĩ anh trai của Pogba cũng thế."
Xem lại thắng lợi của M.U trước Tottenham cuối tuần rồi: