Còn nhớ, trước trận gặp Bồ Đào Nha, giới mộ điệu trên khắp thế giới đều đặt cửa thắng vào Pháp. Đặc biệt, lúc siêu sao Cristiano Ronaldo phải rời sân khi trận đấu mới chỉ diễn ra chưa được 20 phút, thì tất cả đều nghĩ mọi sự đã ngã ngũ, thắng lợi cho đội bóng có biệt danh “Gà trống Gaulois” chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, các học trò của chiến lược gia 47 tuổi lần lượt bỏ phí những cơ hội mười mươi. Để rồi, trong thoáng chốc mất tập trung trung vệ Laurent Koscielny đã để tiền đạo Eder tung cú sút xa không thể cản phá, hạ gục thủ thành Hugo Lloris.
Đương nhiên, không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho các hậu vệ trong thất bại trước Bồ Đào Nha. Những Giroud, Gignac cũng đã tỏ ra cực kì vô duyên trước khung thành đối phương. Trong khi tiền đạo của Arsenal gần như mất hút trong cả trận chung kết, thì Gignac bị người hâm mộ chỉ trích rất nhiều vì sự vụng về. Nếu, chân sút đang thi đấu cho câu lạc bộ Tigres UANL (Mexico) chỉnh chu hơn trong tình huống đối mặt thủ môn Patricio cuối hiệp hai thì “Les Blues” đã không phải ôm hận trong hiệp phụ.
Giờ đây, bỏ sau lưng kết quả không lấy gì làm vui vẻ đấy, ông Deschamps cùng các học trò sẽ có hai năm để hướng đến mục tiêu “lên đỉnh thế giới”. Với động thái mời gọi tiền đạo Karim Benzema trở lại đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Pháp đang tỏ rõ quyết tâm hơn bao giờ hết. Rõ ràng, khi sở hữu trong tay sát thủ đang thi đấu cho Real, thuyền trưởng 47 tuổi sẽ yên tâm hơn trong việc xoay tua cầu thủ, cũng như có thể da dạng các miếng đánh.
Đó là chưa kể một thế hệ 93 tài năng đang chờ Deschamps hái quả ngọt. Hiện tại, ông đang có trong tay những Pogba, Digne, Kondogbia, Umtiti,… đều chỉ mới 23 tuổi. Họ trẻ trung, tài năng và đầy nhiệt huyết chiến đấu. Hai năm nữa, khi mà kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn hơn một tí, các cầu thủ này sẽ là trụ cột để đưa Pháp chinh phục những thử thách đỉnh cao.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù sở hữu lực lượng mạnh đến đâu thì tinh thần đoàn kết nội bộ luôn là yếu tố quyết định tất cả. Euro vừa qua, ngài Deschamps đã thẳng tay loại chân sút Benzema vì scandal tung “clip sex” của đồng đội Valbuena lên mạng, giờ đây, không hiểu khi anh trở lại đội tuyển thì các đồng đội sẽ nhìn chân sút này với ánh mắt như thế nào. Đội tuyển Pháp có còn là một thể thống nhất hay lại bắt đầu chia bè kết phái như World Cup 2010?