MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • "Gã khổng lồ" bán đứt sao 400 nghìn bảng/tuần cho Man Utd

    21:40 Thứ hai 17/02/2020 | 11

    BongDa.com.vn Đối tác sẵn sàng để một ngôi sao chuyển tới khoác áo Manchester United.

    Man United vẫn cần bổ sung thêm nhiều cái tên chất lượng cho tuyến tiền vệ trong bối cảnh Ander Herrera và Marouane Fellaini đã ra đi. Chưa kể, Scott McTominay dính chấn thương trong khi Paul Pogba rục rịch chia tay sân Old Trafford.

    Được biết, điểm đến của Pogba có thể là Real Madrid hoặc Juventus. Đặc biệt, "Lão bà thành Turin" đã lên sẵn kế hoạch đưa Pogba trở lại Italia chơi bóng. Khi giá trị của Pogba lên tới 150 triệu bảng, Juventus đành phải tìm kiếm giải pháp khác.

    Trước đó, tờ La Gazzetta Dello Sport tiết lộ, Juventus sẽ chi một số tiền không nhỏ đồng thời gán cả Aaron Ramsey và Adrien Rabiot vào thương vụ này. Dù vậy, chưa có dấu hiệu gì cho thấy, Man United sẽ chấp nhận bởi họ ưu tiên nhận tiền mặt.

    Mới nhất, nguồn tin từ BBC khẳng định, trường hợp không thể trao đổi người, Juventus vẫn sẽ đề nghị Man United mua đứt Aaron Ramsey vào mùa Hè tới. Hiện Ramsey trở thành người thừa ở Juventus khi chỉ ra sân đúng 7 trận tại Serie A.

    Juventus muốn tống khứ Ramsey khỏi đội bóng chỉ chưa đầy 1 năm sau khi ký hợp đồng. Lý do là bởi, họ không muốn tiếp tục trả mức lương khổng lồ lên tới 400 nghìn bảng/tuần. Ở chiều hướng ngược lại, Man United rất cần một nhân tố như Ramsey.

    Ramsey từng có hơn 300 trận trong màu áo Arsenal và có thừa kinh nghiệm để chinh chiến ở Premier League. Được biết, Juventus không ngần ngại để Ramsey tới Man United với mức giá ưu đãi.

    Club prepared to offer £400,000-a-week star to Manchester United – Report - Bóng Đá

     Ramsey có thể trở lại Premier League.

    Video tài năng của Ramsey:

    Tiểu Lam | 21:10 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...