MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Futsal Bách Khoa TP.HCM Câu chuyện vượt khó của “hung thần đại dương”

    09:00 Thứ sáu 24/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nếu ví những chú cá mập là “hung thần đại dương” thì những cầu thủ đội tuyển Futsal ĐH Bách Khoa TP.HCM xứng đáng là những “hung thần” thực thụ trên sân bóng sinh viên VUG. Vượt qua rất nhiều khó khăn và trở ngại, đội bóng này đã kịp chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, sức trẻ năng động cùng nhiệt huyết đam mê chỉ qua 2 vòng đấu đầu tiên tại Giải thể thao sinh viên Việt Nam 2017.

    “Lột xác” với mục tiêu cao nhất

    Vẫn là hình ảnh những chú cá mập dũng mãnh trên biển xanh vậy nhưng quay trở lại với mùa giải mới VUG năm nay, các cầu thủ ĐH Bách Khoa TP.HCM đã có sự “lột xác” đáng kể cùng khát khao hướng đến mục tiêu cao nhất.

    Thay đổi nổi bật nhất phải nhắc đến là tân huấn luyện viên của đội – anh Vũ Minh Trí. Có lẽ đối với giới mộ điệu Futsal sinh viên TP.HCM, cái tên Vũ Minh Trí đã trở nên quá quen thuộc. Anh chính là cầu thủ được rất nhiều sinh viên ưu ái dành tặng biệt danh đáng ngưỡng mộ “huyền thoại bóng đá Bách Khoa”. Khoác trên mình màu áo Bách Khoa TP.HCM liên tiếp 3 năm tại giải VUG đồng thời chinh chiến tại nhiều sân đấu khác, “hạt giống” Vũ Đình Trí nay đã phát triển mạnh mẽ và đầy tham vọng. Quyết định tiếp tục đồng hành với đội tuyển tại VUG 2017 với một cương vị mới - huấn luyện viên tuyển futsal – Trí sẽ là một trong những HLV trẻ được “ươm mầm” thành công từ sân chơi đầy năng động, hứng khởi mà VUG cùng nhà tài trợ chính nhãn hàng Revive đã ra sức xây dựng suốt những mùa giải qua.

     - Bóng Đá

     Anh Vũ Minh Trí tập trung theo dõi các cầu thủ thể hiện

    Và cũng từ đây, đam mê, nhiệt huyết cùng kinh nghiệm của anh sẽ được “nhân giống” cho thế hệ Futsal ĐH Bách Khoa TP.HCM tiếp theo. Cùng với Trí, lớp tân sinh viên năm 1, năm 2 cùng đồng hành với những “đàn anh” năm 3, năm 4 sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình “lăn bóng” của đội tuyển trường mình tại VUG 2017.  

    Không ngại khó, không sợ khổ, chỉ lo ý chí không đủ lớn

    Cuộc cách mạng “làm mới” để chinh phục vinh quang chưa bao giờ là dễ dàng đối với các chiến binh Bách Khoa. Họ rực rỡ là thế, cuốn hút là thế trên sân bóng nhưng có lẽ hiếm cổ động viên nào biết được, đằng sau những pha bóng tuyệt mỹ trên sân là những nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi luyện ý chí để vượt qua tất cả những khó khăn, trở ngại.

     - Bóng Đá

     Với các cầu thủ Bách Khoa TP.HCM, nỗi sợ lớn nhất là sợ ý chí không đủ lớn

    Với sân tập luyện chính của đội nằm tại quận Thủ Đức, mỗi buổi tập, các cầu thủ lớp lớn trong đội tuyển hàng tuần 4 buổi đều phải di chuyển một quãng đường đi về hơn 50 km. Khoảng cách trở ngại là vậy, lịch tập và lịch học dày đặc là thế, nhưng với “ngọn lửa” của tuổi trẻ, với quyết tâm và tinh thần đậm “chất” sinh viên, những chú “cá mập” kiên cường của ĐH Bách Khoa TP.HCM vẫn sẵn sàng dốc hết sức lực để giành lấy vinh quang vì màu cờ sắc áo trường.

     - Bóng Đá

     Phía sau  ý chí kiên cường của các cầu thủ Bách Khoa là hậu phương vững chắc từ hàng ngàn sinh viên với sự cổ vũ và ủng hộ cuồng nhiệt.

     Cá nhân vị huấn luyện viên trẻ tuổi Vũ Đình Trí cũng thẳng thắn tâm sự: “Là một cầu thủ bước ra từ đội tuyển chuyển sang công tác huấn luyện nên tôi hiểu tôi chưa có quá nhiều kinh nghiệm như các HLV khác. Điều mà tôi cùng cố gắng với anh em đó chính là ngày đêm tìm kiếm và đúc rút những chiến thuật, những phương pháp tập luyện như thế nào để phù hợp nhất với đội hình mình đang có.”

    Để lỡ cơ hội khi chỉ lọt đến vòng 1/16 tại VUG năm ngoái, tuyển ĐH Bách Khoa TP.HCM trở lại mùa giải năm nay cùng một tinh thần “nhiệt” gấp bội. Với họ - những “hung thần đại dương”, ngôi vô địch VUG là nhất, nhưng trên cái “nhất” là được sống trọn thời sinh viên đầy hứng khởi với đam mê, được thỏa sức thể hiện “chất” riêng của Bách Khoa TP.HCM. Những gì mà họ đang khát khao tìm kiếm cũng chính là thông điệp đầy ý nghĩa mà VUG cùng nhãn hàng Revive – nhà tài trợ đồng hành cùng VUG muốn truyền tải đến đông đảo sinh viên Việt Nam.

    ‪Cuối tuần này ngày 26/03, các cầu thủ ĐH Bách Khoa TP.HCM sẽ tiếp tục với trận đấu lượt cuối của vòng bảng gặp đối thủ CĐ Công Nghệ Thủ Đức tại NTĐ Bách Khoa TP.HCM. Tạm giữ vị trí thứ 2 của bảng D, chắc chắn họ sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để nắm chắc chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/16.

    Cùng cập nhật thêm thông tin chi tiết về VUG và lịch thi đấu tại website: http://vug.vn/ hoặc https://www.facebook.com/VUG.vn.

     - Bóng Đá

     

    Mùa giải VUG 2017 gồm hai bộ môn thi đấu Bóng đá trong nhà (VUG Futsal) và Nhảy đối kháng (VUG Dance Battle) được tổ chức từ tháng 03/2017 với sự đồng hành của nhãn hàng Revive thuộc công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam.

    Revive là loại nước uống Isotonic bổ sung các chất điện giải (electrolytes) cần thiết và các Vitamin B3, B6, B12, có tác dụng bù nước và bù khoáng tối ưu cho cơ thể, giúp xua tan cơn khát và cảm giác mệt mỏi.

    Thông qua mùa giải VUG “Tôi Chất Trường Tôi Nhất”, Revive mong muốn thúc đẩy và xây dựng một lối sống năng động, lành mạnh, tích cực trong cộng đồng sinh viên không chỉ thông qua thể thao mà còn trong nhiều hoạt động thường ngày.

    Thể Thao Việt Nam | 08:45 24/03/2017
    TỪ KHÓA
    vug
    Chia sẻ

    Loading...