MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Fred tuyên bố hùng hồn trước thềm đại chiến Chelsea

    20:05 Thứ bảy 24/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Brazil đã có những chia sẻ về bản thân và Manchester United.

     

    Solskjaer hy vọng Fred có thể tiến bộ hơn

    Sau quãng thời gian dài gắn bó với băng ghế dự bị, gần đây Fred đã bắt đầu được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng trở lại và anh cũng đem đến nhiều màn trình diễn vô cùng ấn tượng, giúp Manchester United có được những kết quả tích cực liên tiếp. 

    Thông qua United Review, tiền vệ người Brazil đã có những chia sẻ về mục tiêu mà bản thân lẫn CLB đề ra trong mùa này:

    “Hiển nhiên rồi, tôi muốn giành được mọi danh hiệu, đó là tham vọng của tôi lẫn câu lạc bộ."

    Fred: I'm at Man Utd to win every trophy - Bóng Đá

     Fred đang đóng một vai trò khá quan trọng trong kế hoạch của Solsa.

    “Mục đích cá nhân của tôi là chơi thật nhiều trận, mang đến những màn trình diễn tuyệt vời, cố gắng hết sức để giúp ích cho đội bóng và chắc chắn là không để bị chấn thương, Tôi muốn có một mùa giải tuyệt vời, và mục tiêu của cả đội là cùng nhau giành chiến thắng."

    “Tôi tin rằng chúng tôi có đủ phẩm chất để làm những điều đó, để tiến xa ở Champions League, các giải đấu cúp ở Anh và làm tốt tại Premier League. Chúng tôi hy vọng đội bóng sẽ cạnh tranh danh hiệu trong tất cả các giải đấu mà mình tham gia."

    Chia sẻ thêm về thảm bại trước Spurs, Fred cho hay:

    “Chúng tôi đã suy nghĩ và bàn luận về nó rất nhiều trong phòng thay đồ. Trận thua đó thực sự tồi tệ đối với chúng tôi, nhưng đội bóng biết mình phải trở lại mạnh mẽ hơn, tốt hơn, tập trung hơn, và chúng tôi đã làm được điều này trước Newcastle." 

    Huỳnh Phong | 19:35 24/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...