MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Frank Lampard trở lại Chelsea: Ai nói The Blues không có bản sắc?

    18:00 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Chelsea bây giờ không còn là gã trọc phú ném tiền mua danh hiệu nữa. Với một mùa hè mà cả Petr Cech cùng Frank Lampard cùng quay về Stamford Bridge cho thấy The Blues cũng có những giá trị mang tính kế thừa.

    So về bề dày thành tích lẫn truyền thống của CLB, Chelsea không thể nào so với những Manchester United, Liverpool hay Arsenal được. Thế nên mới có chuyện khi Chelsea thống trị Premier League liên tiếp 2 mùa 2004/2005 và 2005/2006, họ trở thành cái gai trong mắt các ông lớn lâu đời ở xứ sương mù khi liên tục phá giá thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ cầu thủ. Mọi lời chỉ trích nhắm con đường đến thành công không giống ai của The Blues, người ta nói Chelsea chỉ biết dùng tiền mua danh hiệu

    Nhưng rồi theo thời gian, với lứa "khai quốc công thần" đầu tiên gồm Frank Lampard, John Terry, Petr Cech, Didier Drogba,... màu xanh ở London dần dần tạo được một thế hệ huyền thoại của CLB. Những thành công đạt được và cách làm bóng đá căn cơ hơn buộc người ta phải nhìn Chelsea với một con mắt khác. Đến lúc này, ai cũng phải thừa nhận, đây đã là một đội bóng lớn thực sự ở Anh.

    Frank Lampard trở lại Chelsea: Ai nói The Blues không có bản sắc? - Bóng Đá

     Lampard huyền thoại của sân Stamford Bridge.

    Việc Frank Lampard, một huyền thoại của sân Stamford Bridge quay trở lại để ngồi vào ghế HLV trưởng càng tô vẽ làm dày thêm truyền thống của CLB này. Anh là một biểu tượng bất tử sau 13 năm cống hiến cho đội bóng này (2001-2014). Và nếu như Barcelona tự hào có Johan Cruyff, Liverpool tự hào có Kenny Dalglish, những người từng là huyền thoại của CLB sau đó quay về làm HLV, thì CĐV của Chelsea cũng có quyền "nở mày, nở mặt" với Frank Lampard.

    Lampard thời còn là cầu thủ thuộc mẫu người lấy cần cù bù khả năng, một đức tính từng mang lại cho anh biệt danh "người không phổi" với kỷ lục thi đấu liên tục không ngừng nghỉ. Xét về kỹ năng cá nhân với những người cùng thời, anh không nhanh nhẹn như Arjen Robben, không kỹ thuật như Ryan Giggs, và cũng chẳng tranh chấp giỏi được như Claudio Makelele. 

    Frank Lampard trở lại Chelsea: Ai nói The Blues không có bản sắc? - Bóng Đá

     Frank Lampard đã chính thức trở về Chelsea để ngồi vào ghế HLV trưởng.

    Tuy nhiên, với thái độ và nghị lực phi thường của mình, Lampard vẫn có chỗ đứng riêng trong dòng chảy của lịch sử bóng đá thế giới. Ngay cả Jose Mourinho, một người cực kỳ khó tính cũng phải dùng những lời có cánh để nhận xét về cầu học trò cũ, ông nói: "Frank Lampard là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng làm việc cùng. Anh ấy chưa bao giờ tự hài lòng về màn trình diễn của mình mà luôn muốn học hỏi để tiến bộ thêm". Chắc chắn trên cương vị HLV, đức tính cần cù và tỉ mỉ ấy cũng sẽ giúp anh ít nhiều khi đương đầu với những cái đầu lão luyện như Pep Guardiola hay Juergen Klopp.

    Với sự có mặt của Petr Cech từ trước trong vai trò cố vấn kỹ thuật, những công thần ngày nào đang dần tề tựu trở về Chelsea trong vai trò mới. Lampard và Cech, hai huyền thoại của The Blues sẽ tiếp nối truyền thống cho màu xanh ở London, để không còn ai dám nói đây là "gã trọc phú" mới nổi nữa.

    Vương Ngọc | 17:05 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...