Việc đội chủ sân Stamford Bridge không chiêu mộ thêm tân binh nào, đặc biệt là trên hàng tiền đạo ở phiên chợ Đông vừa qua thực sự đã khiến các fan của CLB này cảm thấy không vui. Và rõ ràng, điều đó là hoàn toàn có thể hiểu được, nhất là khi nhìn những gì mà Chelsea đã thể hiện trước Leicester City.
Một điểm trên King Power rõ ràng không phải kết quả tồi, thế nhưng điều đáng nói ở đây, đó là những gì mà các cầu thủ trên hàng công đã thể hiện. Tuy nhiên, rất may là họ vẫn có điểm số nhờ trung vệ số một của mình - Antonio Rudiger.
Và sau trận, HLV Frank Lampard đã không tiếc lời khen ngợi cậu học trò:
"Đúng thế, chúng tôi nhớ cậu ấy. Cậu ấy mang đến sự xông xáo. Rudiger là người giàu kinh nghiệm nhất trong số các trung vệ mà chúng tôi có. Cậu ấy cũng là một nhân tố đáng chú ý trong những pha bóng cố định."
"Tôi rất hài lòng với hai bàn thắng của cậu ấy. Chelsea cần ghi nhiều bàn hơn từ những tình huống cố định, đặc biệt là trong những trận đấu với các đối thủ mạnh. Tôi thực sự thấy vui vì những gì Toni đã thể hiện."
Rudiger phản ứng thế nào sau khi Chelsea đã trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn tại King Power: