MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Fox Sports chỉ ra điểm yếu nhất của Thái Lan sau trận hòa Philippines

    16:06 Thứ năm 22/11/2018

    Trận hòa vất vả trên sân Philippines đã bộc lộ những hạn chế của tuyển Thái Lan và cho thấy rằng đoàn quân của HLV Milovan Rajevac không quá đáng sợ như mọi người tưởng tượng.

    Hôm qua (21/11), đội tuyển Thái Lan bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B AFF Cup 2018, gặp đối thủ Philippines. Sau 90 phút kịch tính trên sân vận động Panaad, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

    Kết quả này giúp Thái Lan tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, theo Fox Sports, trong trận hòa may mắn đó, người Thái để lộ khá nhiều điểm yếu và hoàn toàn có thể bị các đối thủ khai thác trong những trận đấu tới. 

     - Bóng Đá

     Nếu chắt chiu hơn, Phil Younghusband cùng các đồng đội đã có thể giành được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm qua. 

    Sức mạnh tinh thần giúp Philippines thi đấu áp đảo 

    Lâu nay, Thái Lan vẫn luôn được tôn sùng là ông vua của Đông Nam Á và là cái bóng không thể vượt qua trong khu vực. Thậm chí, nhiều đội bóng còn tự thua trước khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. 

    Tuy nhiên, mọi thứ lại bất ngờ thay đổi trong trận đấu ngày hôm qua. Đội tuyển Philippines của HLV Sven Goran-Eriksson nhập cuộc mà không có chút khoan nhượng hay tôn trọng nào dành cho nhà đương kim vô địch.

    Chính Philippines mới là đội dồn ép Thái Lan về sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc và đẩy nhà đương kim vô địch vào trạng thái phòng ngự bị động. Thực tế, chiến thuật của The Azkals trong trận đấu ngày hôm qua không có gì nổi bật, nhưng sự quyết tâm trong từng đường bóng, từng bước chạy chính là yếu tố khiến người Thái phải run sợ. 

    Và không loại trừ khả năng trận đấu này sẽ là tiền đề giải phóng "nỗi sợ người Thái" của các đối thủ khác trong khu vực, giúp họ thi đấu tự tin và mạch lạc hơn mỗi khi chạm trán đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018

     - Bóng Đá

     Sự nỗ lực, quyết tâm của The Azkals được đền đáp xứng đáng. 

    Thủ môn là điểm yếu nhất của đội tuyển Thái Lan?

    Sự vắng mặt của Kawin Thamsatchanan để lại khoảng trống lớn phía trước khung thành đội tuyển Thái Lan. Dù sở hữu hai thủ môn được đánh giá đẳng cấp là Siwarak Tedsungnoen và Chatchai Budprom nhưng với những sai lầm trong hai trận đấu đã qua, HLV Rajevac có lý do để lo lắng cho vị trí này. 

    Ở trận gặp Indonesia, không thể phủ nhận rằng hai bàn thắng của đội khách là hai tình huống dứt điểm khó. Tuy nhiên, nếu không có sự trợ giúp từ những pha bay người thiếu dứt khoát của Siwarak, những cú dứt điểm đó hoàn toàn có thể chỉ dừng lại ở mức cơ hội. 

    Tới trận đấu với Philippines, người thay thế thủ thành của Buriram United là Chatchai Budprom cũng mắc sai lầm trong bàn thua của đội nhà. Ở cú sút đổi hướng đầu tiên của Bedic, thủ thành này hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, ở tình huống bóng bật ra và đến vùng an toàn sau đó, Chatchai lại tỏ ra thiếu quyết đoán và không thể ôm gọn bóng, cứu đội nhà khỏi bàn thua. 

     - Bóng Đá

    Thủ thành Chatchai Budprom có phần trách nhiệm trong bàn thua của đội tuyển Thái Lan ngày hôm qua. 

    Thiếu linh hoạt trong việc thay đổi sơ đồ chiến thuật

    Ở trận đấu vừa qua, HLV Rajevac quyết định hy sinh một tiền vệ số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 để chuyển về sơ đồ 4-3-3 với thêm một tiền vệ trung tâm, qua đó đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành đội nhà. Tuy nhiên, chính sơ đồ này đã mang đến phản ứng ngược cho tuyển Thái Lan

    Không những không thể pressing tầm cao như mọi khi, hàng tiền vệ lùi sâu của Thái Lan còn bị đặt vào thế bị động và mở ra quá nhiều khoảng trống ở giữa sân cho Manny Ott cũng như Stephan Schrock bên phía Philippines. 

    Bên cạnh đó, Pokklaw Anan, người chơi thấp nhất bên phía hàng tiền vệ tuyển Thái Lan, cũng tỏ ra khá lúng túng ở vị trí mới. Đây là một quyết định khó hiểu của HLV Rajevac khi Tanaboon Kesarat hoàn toàn là một lựa chọn tốt hơn cho vị trí này. 

     - Bóng Đá

     Những thay đổi chiến thuật của HLV Rajevac vô tình gây ra "tác dụng phụ" với đội tuyển Thái Lan.

    Alvaro Silva càng khiến Philippines trở nên nguy hiểm hơn

    Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi, Alvaro Silva cuối cùng cũng được cấp thẻ xanh để kịp thi đấu cho tuyển Philippines trong cuộc chạm trán quan trọng với Thái Lan. Và thực tế, sự xuất hiện của trung vệ này giúp hàng phòng ngự The Azkals trở nên vững chắc hơn rất nhiều. 

    Dù chỉ mới có trận đấu đầu tiên cùng đội tuyển Philippines nhưng cầu thủ 34 tuổi hòa nhập rất nhanh và cùng Carli de Murga khóa chặt sát thủ Adisak Kraisorn bên phía Thái Lan, người đã ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên. 

    Sở hữu thể hình tốt, lối chơi quyết đoán, không ngại va chạm và khả năng đọc trận đấu xuất sắc, cựu cầu thủ của CLB Malaga hứa hẹn sẽ là át chủ bài của HLV Sven Goran-Eriksson trong chặng đường còn lại tại AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Alvaro Silva (giữa trọng tài và cầu thủ Thái Lan) là sự bổ sung quý giá dành cho HLV Sven Goran-Eriksson. 

    Indonesia là kẻ thua cuộc với kết quả này

    Kết quả trên giúp cả Philippines và Thái Lan đều cảm thấy hài lòng. Duy chỉ có một đội bóng là kẻ thua cuộc trong tình cảnh này. Đó chính là đội tuyển Indonesia, những người thậm chí còn không thi đấu ở lượt trận ngày 21/11.

    Trận hòa giữa Philippines và Thái Lan chính thức tiễn các nhà đương kim á quân về nước ngay sau vòng đấu bảng. Và dù kết quả ở lượt trận cuối có như nào, họ chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn lôi đình của giới truyền thông cũng như CĐV nhà sau khi kết thúc giải đấu vào ngày 25/11 tới. 

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Bima Sakti chuẩn bị hứng chịu sự phẫn nộ từ khán giả nhà sau thành tích yếu kém tại giải đấu. 

    Hoàng Linh | 11:15 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...