MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Florentino Perez: Bố già thì sao, vì Zidane là Vua bóng đá

    12:54 Chủ nhật 03/06/2018

    BongDa.com.vn Một không khí trầm lắng đang bao trùm Santiago Bernabeu dù nơi đây vừa đón danh hiệu Champions League lần thứ 13. Không phải vì các ngôi sao đã về đất nước mình tập trung cho World Cup 2018 mà chính sự ra đi đột ngột của HLV Zinedine Zidane đã gây bất ngờ cho hết thảy một người, trong đó có cả chủ tịch Florentino Perez.

    Trên thế giới không thiếu những vị chủ tịch khét tiếng như Abramovich của Chelsea hay Silvio Berlusconi – người từng gây dựng triều đại vẻ vang cùng AC Milan. Nhưng Florentino Perez vẫn mang một hình ảnh rất khác. Ông quyền uy,bản lĩnh, tính toán, biết thu phục lòng người, quyết đoán và cũng không kém sự tàn nhẫn. Tựu chung lại, nếu Berlusconi là Bố già tại AC Milan, Serie A thì Perez còn hơn thế tại Tây Ban Nha cùng triều đại của mình ở Real Madrid.

    Florentino Perez: Bố già thì sao, vì Zidane là Vua bóng đá - Bóng Đá

     Florentino Perez - Vị chủ tịch đầy quyền lực của Real Madrid và cả châu Âu.

    Tuy là một vị chủ tịch quyền uy nhưng Berlusconi nổi tiếng là người khá tình cảm. Đó là lý do vì sao nhiều ngôi sao của AC Milan có được sự nghiệp viên mãn tại San Siro. Nhưng với Perez là khác. Với ông, bóng đá là một chặng đua, ai chậm chân hoặc không còn sức chiến đấu phải bị loại. Xuất phát là một nhà kinh doanh xuất sắc, Perez sẽ thải loại những kẻ chống đối ông hay không còn giá trị cho đội bóng. Đấy là lý do những Fernando Hierro, Iker Casillas hay biết bao HLV danh tiếng khác đều chịu cảnh ra đi đầy uất ức dù cho họ có công cán ra sao cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, cuối cùng cũng đã có một con người thoát ra được vòng kiềm toả của Perez. Đó là Zidane…

    Florentino Perez: Bố già thì sao, vì Zidane là Vua bóng đá - Bóng Đá

     Zidane đã có một quyết định rất bất ngờ và quyết đoán - Đó là ra đi.

    Ngay lúc này, hẳn Perez đang đau đầu tìm một HLV xứng tầm thay thế cho Zizou. Khác với mọi khi, ông luôn có sự dự trù trước trong việc lựa chọn người ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu. Lần này, quyết định của Zidane đưa ra ngay khi ông không nghĩ nó sẽ xảy ra nên chẳng kịp trở tay.

    Có lẽ Perez nghĩ rằng chỉ khi mình đuổi Zidane chứ chẳng đời nào HLV này lại tự động từ chức bởi một tay ông cất nhắc cựu ngôi sao này lên chiếc ghế HLV đội một và tạo mọi điều kiện cho anh toả sáng, gặt hái bao thành tựu như vừa rồi. Đặc biệt sau khi có chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp thì vị trí của Zidane quá chắc chắn rồi. Vậy thì chẳng cớ gì Zidane phải ra đi.

    Nhưng với Zidane, một kỳ tài trong làng túc cầu thế giới thì mọi luận lý thông thường sao có thể đem ra áp dụng được. Nên nhớ rằng Zidane chơi ở vị trí nhạc trưởng khi còn là cầu thủ. Tuy chưa có kết luận nào chính xác nhưng thông thường những ai thi đấu hàng tiền vệ nhất là ở vị trí số 10 đều rất thông minh vì họ là bộ óc của đội bóng. Hơn nữa, sau từng ấy năm thi đấu và làm huấn luyện cho Real Madrid chẳng lẽ Zidane không hiểu tâm tính của Perez hay sao? Với Perez chỉ có thành hay bại, thắng hay thua chứ những điều thuộc về tình cảm chỉ là thứ xa xỉ. Iker Casillas ra đi trong nước mắt là lời cảnh báo với bất cứ con người nào tại Real Madrid. Zidane hiểu rằng nếu ông không thành công sẽ bị đuổi ngay tức thì. Và chức vô địch năm nay cũng có gì đó rất may mắn. Một đội hình khá già nua vẫn phải phụ thuộc vào ngôi sao 33 tuổi như Cristiano Ronaldo, việc bị Barcelona và Atletico Madrid bỏ xa ở La Liga là bằng chứng cho sự xuống cấp đội hình. Tại Champions League, nếu thần may mắn không đứng về họ thì đã bị Bayern Munich hay PSG chặn lại từ sớm rồi. Zidane thưa hiểu đây đã là đỉnh điểm, là cái ngưỡng mà ông có thể đi tới cùng Real Madrid. Ra đi lúc này, ông giữ nguyên hình ảnh lung linh của mình tại Bernabeu – biểu tượng của chiến thắng. Quan trọng là tránh được nguy cơ bị Perez sa thải bất cứ lúc nào.

    Từ hành động “tẩu vi thượng sách” của Zidane đủ thấy ông không hề ảo tưởng trong vinh quang đang vây quanh. Đấy là trí tuệ của một cá tính lớn. Với việc bổ sung thêm 3 danh hiệu Champions League liên tiếp (và duy nhất đến lúc này của bóng đá Châu Âu) Zidane chứ không ai khác là Vua bóng đá của thế hệ mới, người có đủ World Cup, Euro, Bóng vàng, Champions League trên cả ba cương vị cầu thủ, trợ lý và HLV trưởng cùng thành tích 3 lần vô địch liên tiếp để thách thức hậu thế.

    Trong ván cờ trí tuệ này, Perez đã chậm một nước so với Zidane. Tuy nhiên điều mà ông cần lo lúc này bên cạnh tìm một người thay thế Zidane còn là phải ngăn chặn làn sóng tháo chạy khỏi Bernabeu. Bởi một lẽ bình thường, một triều đại mới bắt đầu sẽ có nhiều thay đổi lớn mà các ngôi sao cũ đã có vị thế thường cảm thấy lo lắng chẳng biết thầy mới ra sao. Bên cạnh đó, Real Madrid có khá nhiều ngôi sao người Pháp hay là học trò cưng của Zidane như Benzema, Varane, Ronaldo…nên họ sẽ tính toán cho tương lai của mình khi không còn sự bảo trợ của Zidane.

    Florentino Perez luôn thể hiện uy quyền của mình suốt nhiều năm qua khi thao túng dễ dàng Real Madrid. Nhưng có lẽ Zidane sẽ là cái tên mà ông nhớ mãi vì Zizou có lẽ là lựa chọn thành công nhất của ông và cũng là người thoát được sự kiềm toả của vị chủ tịch này. Điều đó cũng dễ hiểu mà thôi. Vì Zinedine Zidane là Vua bóng đá thế hệ mới !

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường | 12:55 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...