MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • FLC Thanh Hóa thoải mái tinh thần trước lượt trận đấu cuối

    18:55 Thứ tư 22/11/2017

    Sau những ngày được xả trại, các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho chuyến làm khách của SLNA trong khuôn khổ vòng 26 V-League 2017.

    Cùng có được 45 điểm như Hà Nội FC và Quảng Nam FC nhưng FLC Thanh Hóa bị đánh giá là gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc đua vô địch V-League 2017. Theo đó, thầy trò HLV Petrovic không còn nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch dù họ có một thời gian dài đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Thanh Hóa tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch.

    FLC Thanh Hóa đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch bởi kết quả thi đấu không tốt kể từ khi V-League trở lại sau quãng nghỉ để ĐT U22 Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 29. Thầy trò HLV Petrovic chỉ có thể tự trách mình đã “bắn vào chân” trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

    Do không còn nhiều hy vọng trong cuộc đua giành chức vô địch, vì thế trước vòng đấu cuối của mùa giải năm nay HLV Petrovic tỏ ra khá thoải mái và không muốn tạo áp lực cho đội bóng. Đội chủ sân Thanh Hóa đã được nghỉ xả hơi liên tục từ sau ngày 19/11 và chỉ tập lại bắt đầu từ hôm nay (22/11).

    Ở vòng đấu cuối, FLC Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân Vinh của SLNA. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và chỉ còn duy nhất mục tiêu tại Cúp quốc gia 2017 khi đã giành thắng lợi 2-1 trước B.Bình Dương ở trận chung kết lượt đi.

    Trao đổi với báo chí trong nước trước lượt trận đấu cuối của mùa giải, một nguồn tin từ Thanh Hóa cho biết: “HLV Petrovic rất thoải mái và không hề gây sức ép về mặt tâm lý cho toàn đội. Đây là thời điểm mà tinh thần của anh em khá thoải mái, không còn áp lực là sẽ phải hướng đến chức vô địch như những vòng trước nữa. Mục tiêu của toàn đội bây giờ là cứ cố gắng chơi tốt, giành được kết quả như mong đợi để có được vị trí càng cao càng tốt khi mùa giải kết thúc. Và nếu may mắn gọi tên, biết đâu chúng tôi lại trở thành nhà vô địch.”

    Lịch thi đấu vòng 26 V-League 2017 (17h00 ngày 25/11)

    CLB Sài Gòn - CLB Hải Phòng

    Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng

    CLB Long An - XSKT Cần Thơ

    Than Quảng Ninh - CLB Hà Nội (VTV6)

    S.Khánh Hòa BVN - B.Bình Dương

    Sông Lam Nghệ An - FLC Thanh Hóa

    CLB Quảng Nam - CLB TP Hồ Chí Minh

    Đức Văn
    Chia sẻ

    Loading...