MỚI NHẤT :
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • FLC Thanh Hóa, “buông” cúp châu Á hay thực sự có vấn đề?

    22:28 Thứ sáu 16/03/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ Thanh lại có thêm một mùa bóng V-League nữa được xem là ứng viên vô địch, nhưng cái cách mà họ đang thể hiện cho thấy chức vô địch vẫn là chuyện chưa chắc chắn trong tầm tay.

    FLC Thanh Hóa vẫn chưa thi đấu ở V-League 2018, bởi còn bận thi đấu ở vòng bảng AFC Cup, tuy nhiên, nếu xét về chất lượng đội hình, lý lịch của nhà cầm quân hay mức độ đầu tư của các ông chủ và nhà tài trợ, thì đội bóng Bắc Trung bộ này vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa mới chỉ có 4 điểm sau 4 lượt trận ở AFC Cup 2018.

    Đặc biệt là sau mùa giải 2017, mùa bóng mà Thanh Hóa tự bắn vào chân mình quá nhiều lần và dâng chức vô địch cho Quảng Nam FC, thì sự kỳ vọng của người hâm mộ lại càng lớn và cũng theo đó mà quyết tâm của CLB và các cầu thủ cũng tăng lên theo rất nhiều. Tuy vậy, nhìn những trận đấu tại vòng bảng AFC Cup, có thể thấy FLC Thanh Hóa còn quá nhiều chuyện phải làm, nếu họ muốn biến giấc mơ của khán giả xứ Thanh trở thành hiện thực.

    Sau 4 trận đấu, FLC Thanh Hóa chỉ có được vỏn vẹn 4 điểm, nên nhớ rằng các CLB chung bảng với họ chỉ là những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, vì thế về mặt đẳng cấp, FLC Thanh Hóa không bị bỏ lại quá xa như khi thi đấu ở vòng loại AFC Champions League.

    Trên thực tế, ở những trận đấu đó, đội bóng xứ Thanh vẫn thi đấu khá sòng phẳng với các đối thủ nhưng họ không tài nào ghi được những bàn thắng quyết định để giải quyết trận đấu. Trọng Hoàng và các đồng đội cũng không thể áp đặt thế trận, dù có lúc họ thi đấu rất trên chân so với đối phương, nhưng rồi không thể duy trì suốt cả trận để có thể gây áp lực đủ và giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Lối chơi của FLC Thanh Hóa vẫn chưa thể khiến người hâm mộ an tâm.

    Đó cũng chính là những vấn đề mà FLC Thanh Hóa gặp phải ở V-League, để rồi nhiều năm liền không thể đưa chức vô địch về với người hâm mộ quê nhà, dù có lực lượng tốt so với mặt bằng chung V-League và nhiều đời HLV đều là những người lão luyện bậc nhất.

    Tất nhiên, vẫn còn một trường hợp nữa có thể xảy ra, đó là FLC Thanh Hóa chủ động “buông” cúp châu Á, để dồn sức cho mặt trận quốc nội. Đây không phải là điều gì mới, bài học của Becamex Bình Dương khi căng sức trên nhiều mặt trận rồi mất cả chì lẫn chài vẫn còn đó, và trên thực tế cũng không ít CLB Việt Nam khi đá giải châu Á đều mang tâm lý cọ xát, chứ không thật quyết tâm giành thành tích.

    Nếu quả thật FLC Thanh Hóa muốn “buông”, thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng xem xét kỹ những trận đấu vừa qua, thật khó để có thể tin rằng Thanh Hóa đang “buông” vì sự đầu tư vào trận đấu.

    Một CLB khi không quan tâm đến thành tích ở một giải đấu, họ sẽ có cách tiếp cận trận đấu rất khác, có thể là cho đội hình B, gồm nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị ra thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, có thể họ sẽ tất tay tấn công đối phương mà không cần kiêng dè hay chú trọng đến chuyện phòng ngự, và cũng có thể họ sẽ thờ ơ trong mọi tình huống của trận đấu.

    FLC Thanh Hóa đều không có những dấu hiệu như thế, họ vẫn tung ra bộ khung khá mạnh, vẫn có các ngoại binh, vẫn tập trung phòng ngự và bảo toàn chiến thắng như ở trận đấu đầu tiên và thi đấu vẫn có nét, chứ không hề qua loa, hời hợt.

     - Bóng Đá

     Khả năng tận dụng cơ hội đang là vấn đề khiến HLV Marian Mihail đau đầu.

    Vấn đề của FLC Thanh Hóa, nằm ở khả năng dứt điểm của các vị trí ngoại binh, cũng như sự tập trung của toàn bộ các cầu thủ và khả năng giữ nhịp của tuyến giữa đang không ổn. Có thể nói, họ thua nhiều hơn thắng là vì những nguyên nhân thuần chuyên môn, hơn là câu chuyện về mặt tư tưởng. Và đó dĩ nhiên là điều cần thay đổi và khắc phục sớm nhất có thể, trước khi họ thực sự bước vào V-League 2018.

    Trong bối cảnh mà sự cạnh tranh ở V-League ngày càng khốc liệt, rất nhiều đội bóng đã tuyên bố đặt mục tiêu giành ngôi vương, thì FLC Thanh Hóa lại càng phải cố gắng hơn mùa giải năm ngoái rất nhiều lần mới mong giành được chức vô địch.

    Hai đối thủ rất tiềm năng và mạnh về thực lực là Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đều đã có sự khởi đầu suôn sẻ, nếu FLC Thanh Hóa sơ sẩy ngay ở trận đấu đầu tiên thì nguy cơ bị bỏ lại sẽ hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng nếu cứ đá như thế này, liệu thầy trò HLV Marian Mihail có thể khởi đầu V-League thuận lợi hay không?

    Video tổng hợp FLC Thanh Hóa 0-0 Bali United:

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...