MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • FLC Thanh Hóa: Bài toán không lời giải và sự bất lực của “ông già gân”

    18:06 Thứ tư 18/10/2017

    BongDa.com.vn Đáng lẽ con đường xưng vương của FLC Thanh Hóa tại V-League 2017 đã có thể dễ dàng hơn nhiều với HLV Petrovic và các học trò nếu hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh không sa sút một cách thảm hại đến vậy sau lượt đi. Công làm rồi thủ lại phá, FLC Thanh Hóa liên tục đánh rơi điểm, và giờ đây họ sẽ phải đóng vai kẻ bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

    Với HLV Petrovic và dàn hảo thủ chất lượng bậc nhất của V-League, FLC Thanh Hóa dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại vật hồi đầu mùa giải. Họ tiến về phía trước với sức mạnh hủy diệt. Đoàn quân của vị chiến lược gia từng giành cúp C1 bất bại trong 9 trận đầu tiên, chễm trệ ở ngôi đầu với 19 điểm. Thế rồi bỗng dưng Hà Nội FC xuất hiện và quật ngã FLC Thanh Hóa.

     - Bóng Đá

     Trận thua trước Hà Nội FC ở vòng 10 kéo theo nhiều hệ lụy.

    Sau trận thua đó, FLC Thanh Hóa bắt đầu bộc lộ những vấn đề nhất định. Họ chật vật đánh bại HAGL trong một trận đấu tai tiếng nhất củaV-League 2017, sau đó lại để Sài Gòn cầm hòa ngay trên sân nhà. Điểm tối của những trận cầu đó là hàng phòng ngự quá tệ của đội chủ sân Thanh Hóa.

    Trong chuỗi 9 trận bất bại, FLC Thanh Hóa chỉ để lọt lưới 4 bàn, bộ tứ vệ Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Van Bakel và Mai Tiến Thành là điểm tựa chắc chắn để hàng công tỏa sáng đem về những điểm số quan trọng. Thế nhưng, kể từ trận thua Hà Nội, thủ môn Thanh Thắng phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần ở 4 vòng đấu cuối cùng của lượt đi.

    Sau quãng nghỉ giữa mùa, những tưởng HLV Petrovic vơi kinh nghiệm của mình sẽ tìm ra lời giải cho hàng phòng ngự, thế nhưng cuộc khủng hoảng đó đã kéo dài cho đến tận bây giờ, thậm chí nó còn nặng nề hơn rất nhiều. Lần gần nhất FLC Thanh Hóa sạch lưới đã cách đây 4 tháng ( trận thắng Than Quảng Ninh vào ngày 09/06). Hậu quả là sau vòng 21, FLC Thanh Hóa đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Quảng Nam

     - Bóng Đá

     Hàng công có gánh được hàng thủ?

    Nếu được quay ngược thời gian, HLV Petrovic hẳn sẽ lựa chọn một trung vệ chất lượng nào đó thay vì tiền đạo Văn Thắng. Không thể phủ nhận những đóng góp của tiền vệ gốc Thanh Hóa này trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị thuyền trưởng 70 tuổi dường như đang bất lực với những cái tên ở hàng phòng ngự. Van Bakel không giữ được sự nhanh nhẹn ở tuổi 33, Bật Hiếu đang bị đau, Xuân Hưng mới tập luyện sau thời gian dài điều trị chấn thương, những Văn Đại, Văn Hương lại không được đánh giá cao.  

     - Bóng Đá

      HLV Petrovic thường xuyên nổi nóng vì sai lầm cảu các học trò.

    V-League 2017 đã bước vào giai đoạn quyết định, có lẽ HLV Petrovic cũng đành phải “sống chung với lũ” và giữ thói quen nổi cơn tam bành sau mỗi trận đấu với hy vọng các học trò sẽ tiến bộ theo một cách nào đó. Việc tìm ra giải pháp vào lúc này gần như là bất khả thi. Hy vọng rằng những Omar, Trọng Hoàng hay Văn Thắng có thể gánh được hàng phòng ngự và đưa đội nhà đến với chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

    Lợi thế lịch thi đấu 

    FLC Thanh Hóa đang bất lợi hơn về thành tích đối đầu so với Quảng Nam, nhưng đội bóng xứ Thanh lại có lợi hơn đối thủ về lịch thi đấu ở chặng còn lại. Trong khi Quảng Nam phải đối đầu trực tiếp với Hà Nội thì đội bóng xứ Thanh lại khá dễ thở. Những đối thủ còn lại của họ chỉ là những đội đã hết mục tiêu như SLNA, B. Bình Dương hay Long An.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 17:40 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...