MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • FLC Thanh Hóa - thêm một lần dang dở

    22:29 Thứ ba 21/11/2017

    BongDa.com.vn Là đội bóng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhiều vòng đấu nhất (18 vòng), bỏ xa các đối thủ Hà Nội (4 vòng), Quảng Nam (3 vòng), thế nhưng giờ đây Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ chia tay giấc mơ vô địch V-League thêm một lần nữa.

    Được đầu tư mạnh mẽ hồi đầu mùa giải, đội bóng xứ Thanh bứt lên ngay sau vạch xuất phát. Thậm chí cho đến khi V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung (sau vòng đấu thứ 16), Thanh Hóa vẫn còn dẫn đầu V-League với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Hà Nội và bỏ xa Quảng Nam tới 8 điểm.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa sa sút ở giai đoạn nước rút.

    Thế nhưng sau khi V-League quay trở lại ở vòng đấu thứ 17, đội bóng xứ Thanh bỗng dưng sa sút một cách đáng ngạc nhiên. Bỏ lỡ vô số các cơ hội được tạo ra khiến cho Thanh Hóa chỉ thắng được có đúng 3 trận và để các đối thủ như Quảng Nam, Hà Nội vươn lên san bằng cách biệt.

    Tính ra trong 9 vòng đấu gần đây, đội bóng xứ Thanh chỉ giành được có 11 trong tổng số 27 điểm tối đa, kém nhất trong số các đối thủ đanh cạnh tranh chức vô địch (trong khi Hà Nội giành được 16 điểm còn Quảng Nam giành tới 19 điểm trong giai đoạn này)

    Có còn cửa vô địch?

    Đang cùng có được 45 điểm như Hà Nội và Quảng Nam nhưng phải xếp thứ 3 do thua kết quả đối đầu, cửa vô địch của Thanh Hóa lúc này là hẹp nhất. Đội bóng xứ Thanh chỉ có thể lên ngôi nếu: Thắng SLNA ở lượt cuối, trong khi Hà Nội và Quảng Nam cùng không thắng hay Hòa SLNA ở lượt cuối, trong khi cả Hà Nội và Quảng Nam đều thất bại.

     - Bóng Đá

     Cơ hội vô địch của Thanh Hóa giờ là rất nhỏ.

    Theo tính toán, trong tổng số 27 khả năng có thể xảy ra đối với 3 ứng cử viên ở lượt đấu cuối thì chỉ có 5 khả năng (ở 2 trường hợp trên) để đội bóng xứ Thanh qua mặt Hà Nội, Quảng Nam để bước lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Nói cách khác, cơ hội vô địch của Thanh Hóa chỉ là 19%, trong khi con số này của Hà Nội là 48% và Quảng Nam là 33%.

    Đã vậy, ở vòng đấu cuối, Thanh Hóa lại phải đến làm khách trên sân Vinh của SLNA, sân đấu xưa nay vẫn là nơi “đi dễ khó về” đối với đội bóng xứ Thanh.

    Không tự quyết định được số phận của mình, lại phải đến làm khách trên sân của đối thủ khó nhằn ở lượt đấu cuối, nhiều khả năng giấc mơ đăng quang ở đấu trường số 1 bóng đá Việt Nam của đội bóng xứ Thanh lại thêm một lần nữa dang dở.

    Sau vòng đấu áp chót, Thanh Hóa đang có cùng 45 điểm với Hà Nội và Quảng Nam nhưng xếp sau do giành được ít điểm hơn trong các lần đối đầu với 2 đội bóng này.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 21/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...