(BongDa.com.vn) – HLV Vicente Del Bosque vừa cho biết, khả năng để ông gọi Fernando Torres vào tuyển Tây Ban Nha để tham dự EURO 2016 là có. Thông tin này cũng đã được ESPN xác nhận. Những người yêu mến Torres trước thông tin này đều rất vui mừng bởi phong độ của El Nino đang rất tốt và EURO 2016 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh.
“Torres là một tiền đạo đã cống hiến rất nhiều trong những năm qua – cậu ta đã góp phần trong cả ba danh hiệu lớn và chúng tôi luôn dành cho cậu ấy sự tôn trọng.” Đó chính là lời chia sẻ của HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha về Torres. Thật khó để một HLV trưởng tuyển quốc gia khi phát ngôn về một chân sút đang bước qua tuổi xế chiều như Torres vào thời điểm này.
Không hiểu HLV Del Bosque có chứng kiến Torres thi đấu trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Bayern Munich ở bán kết Champions League? Nếu có, có lẽ HLV Del Bosque sẽ suy nghĩ và thật sự phân tâm với những gì mà tiền đạo này thể hiện. Đó là một tiền đạo tuân thủ tuyệt đối ý đồ chiến thuật của HLV trưởng, hòa mình vào lối chơi đậm nét Simeone. Và quan trọng, nếu cú vẩy má ngoài không bị cột dọc từ chối, Torres sẽ có một trận đấu hoàn hảo.
Torres đang ở tuổi 32 và không còn trẻ nữa. Giấc mơ tham dự EURO 2016 vẫn còn đang cháy mãnh liệt trong người El Nino. Torres vừa có trận đấu thứ 39 trong màu áo Atletico Madrid và đã ghi được 10 bàn thắng. Mùa giải trước, Torres ra sân trong 26 trận đấu và ghi được 6 bàn thắng. Mùa giải năm ấy, tưởng chừng Atletico Madrid đã sớm trả Torres về với CLB chủ quản. Nhưng không, người thầy, người đàn anh và từng là đồng đội của Torres đã tiếp tục giữ anh ở lại theo đúng hợp đồng cho mượn.
Mùa giải năm nay, Torres đang nỗ lực khẳng định bản thân vẫn chưa hết date và vẫn còn có thể chơi tốt ở tuổi 32. Cũng có thể Torres tin rằng với những gì đang diễn ra, anh sẽ được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha để tham dự EURO 2016 sắp tới. Có thể vế thứ hai mang yếu tố động lực nhiều hơn với cá nhân Torres. HLV Del Bosque nếu chứng kiến Torres thi đấu, có lẽ ông cũng có cùng nhận định như vậy qua những bước chân đầy nỗ lực của tiền đạo này.
Với Torres, anh đã xuất hiện trong màu áo tuyển Tây Ban Nha được 12 năm, thi đấu tổng cộng 110 trận và ghi được 38 bàn thắng. Thế nhưng từ tháng 6/2014 đến nay, không ai còn thấy Torres trong màu áo tuyển Tây Ban Nha nữa. Đó là khoảng thời gian mà Torres rất muốn quên trong màu áo Chelsea, Milan và mùa giải trước với Atletico Madrid.
Phong độ đi xuống không phanh, một chân gỗ đích thực và không còn là chính mình là những gì mà báo chí đã viết về Torres. Đương nhiên, HLV Del Bosque dù rất muốn nhưng cũng không thể đánh cược với một chân sút như vậy. Còn bây giờ, khi mà phong độ của Torres đang trở lại và bùng cháy dữ dội, liệu Ngài râu kẽm có suy nghĩ lại?
Với bản thân Torres, có lẽ anh xứng đáng được trao cơ hội ở tuyển Tây Ban Nha cho ngày hội lớn sắp tới.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam