Có thể nói, Cristiano Ronaldo là một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử Manchester United, nhưng việc anh lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ thì lại khá tình cờ. Mới đây, phát biểu trong một video trên kênh youtube COPA90, huyền thoại Rio Ferdinand đã có những chia sẻ về kỷ niệm này:
"Chúng tôi đối đầu với Sporting Lisbon trong dịp họ khánh thành sân vận động. Đó là một câu chuyện hài hước vì John O'Shea chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, đối đầu Ronaldo và chúng tôi không biết Ronaldo là ai."
"Đội bóng đã bỏ lỡ việc ký hợp đồng với Ronaldinho, vì thế tinh thần của chúng tôi đã đi xuống vào thời điểm đó. Khi bước vào giờ nghỉ, John O'Shea phải có một bình oxy bên cạnh cậu ấy. O'Shea cảm thấy khó chịu, ngồi đó và thở hổn hển một cách nặng nề. Chúng tôi bảo cậu ấy kèm chặt Ronaldo, và thậm chí cậu ấy còn không thể trả lời chúng tôi."
"Công bằng mà nói, tôi, Butt và Scholes đều cho rằng 'đứa trẻ này thật không thể tin được', chúng tôi phải ký hợp đồng với Ronaldo. Cả ba đã đến gặp huấn luyện viên, và chúng tôi đã trì hoãn khoảng một tiếng rưỡi trước khi trở lại Anh vì đội bóng đang thỏa thuận việc ký hợp đồng với Ronaldo."
"Đó là một màn trình diễn điên rồ, và bạn đã thấy ngay rằng Ronaldo sẽ trở thành một cầu thủ xuất nhất thế giới."
Ferdinand chia sẻ về Greenwood: