Giống như họ đã làm với West Ham tuần trước, Tottenham đã dễ dàng có 3 bàn thắng trước khi để thủng lưới 2 bàn trong hiệp hai, rồi vẫn đảm bảo một thắng lợi kịch tính.
Một cầu thủ đã vấp phải sự chỉ trích từ phần lớn người hâm mộ Gà trống sau trận đấu là Eric Dier - tiền vệ đã có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong đội hình xuất phát kể từ khi Mourinho lên nắm quyền hồi đầu tháng.
Trước Bournemouth, Dier tung ra tổng số 35 đường chuyền (hỏng 9), thấp nhất trong số các tiền vệ của Tottenham, với Tanguy Ndombele có gần gấp đôi ở thống kê này (61).
Và người hâm mộ Spurs trên Twitter có lí do để chỉ trích Dier - người từng được Mourinho thèm muốn khi ông còn dẫn dắt Man Utd.
@THFC_HOFF: "Tôi vẫn nghĩ rằng Dier là một mắt xích yếu nhất."
@ vkon1: "Dier cần phải bị loại bỏ. Mourinho vẫn nghĩ rằng anh ấy là cầu thủ mà ông ấy từng muốn mua, nhưng không phải."
@sp57ter: "Dier thật là vô dụng. Cậu ấy không cung cấp gì cho phòng thủ và lẫn tấn công."
@Captain_Mittens: "Dier đã có mặt trên sân cho mọi bàn thua mà chúng tôi phải nhận dưới thời Mourinho, sự trùng hợp? Tôi nghĩ là không?"
@ rt2fqwqtBOjcKxl: "Dier phải bị loại bỏ. Màn trình diễn nghèo nàn. Làm ơn đừng sử dụng anh ta nữa."
@kalim_THFC: "Hãy bỏ qua Dier ở trận tiếp theo, anh ấy thật kinh khủng."
Mourinho cảm ơn Pochettino: