Ngay phút thứ 17, Andreas Pereira ghi bàn mở tỉ số cho Man Utd một cách khá may mắn bởi pha dứt điểm của anh không đủ hiểm, không đủ lực, nhưng đưa bóng trúng người cầu thủ Brighton và đổi hướng. Sau đó không lâu, Davy Propper có bàn phản lưới nhà. Sang hiệp 2, Lewis Dunk giúp Brighton có bàn rút ngắn tỉ số, nhưng đến phút 66, Marcus Rashford lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho Quỷ đỏ.
Ở trận đấu này, Pereira được tin dùng ở vị trí số 10. Và như nhiều trận đấu, anh khiến người xem khó chịu với những lần ra quyết định thiếu khôn ngoan, tinh tế, ngay cả khi ghi bàn. Tiền vệ người Brazil kĩ thuật không tốt, nhưng lại hay lạm dụng. Ngoài khả năng thi đấu nhiệt tình, cầu thủ 23 tuổi này không có gì nổi trội cả.
Bởi thế, người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để lên tiếng chê bai Pereira:
Tài khoản @JTraalum nhận định: "Có lẽ là mất bóng 5 lần trong 11 phút đầu tiên".
@ R1CEY69: "Cậu ấy chơi tốt hơn Lingard, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Bruno Fernandes nên chơi ở vị trí đó".
@tomsverre: "Bà của tôi còn có thể chơi tốt hơn Pereira!"
@ABuljan: "Và màn trình diễn của cậu ấy vẫn còn khủng khiếp".
@dkaz: "Vẫn rất tiêu cực. Cầu thủ tệ nhất trong đội hình."
Lí do Man Utd thèm khát Bruno Fernandes: