MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Everton, Barcelona và những lần "qua lại" (Kỳ 1)

    14:21 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Kỳ CNMH vừa qua, Everton đã mang về ba cái tên từ xứ Catalan. Thế nhưng họ không phải là những người đầu tiên rời Barcelona để tới với Goodison Park.

    Suốt cả mùa hè không có động thái gì quá mạnh mẽ, thế nhưng chỉ vài tuần cuối cùng, Everton đã bất ngờ "đánh úp" đội chủ sân Nou Camp và mang về ba bản hợp đồng khá chất lượng với một CLB tầm trung

    Đầu tiên là nhà đương kim á quân Euro Lucas Digne. Anh rời Barca để đến với sân Goodison Park theo một thỏa thuận trị giá 18 triệu bảng Anh vào ngày 01/08 vừa qua. Dù sở hữu tài năng khá nổi bật, thế nhưng Digne vẫn vắng mặt trong đội hình vô địch World Cup 2018 của Les Bleus.

    Tiếp nối thành công với thương vụ đầu tiên, Everton kết thúc kỳ CNMH của mình với không chỉ một, mà là hai cái tên khác cũng đến từ đội bóng áo sọc đỏ xanh, đó là Yerry Mina với mức giá 27 triệu bảng Anh và Andre Gomes theo dạng cho mượn.

    Everton, Barcelona và những cái tên từng thi đấu cho cả hai đội bóng - Bóng Đá

    Từng nhận được rất nhiều kỳ vọng, thế nhưng những ngày tháng của Andre Gomes lại được chính anh miêu tả như "địa ngục trần gian".

    Cả ba cái tên trên dù đều không được ra sân thường xuyên tại Nou Camp, thế nhưng khi chuyển tới một đội bóng nhỏ hơn như Everton, chắc chắn họ sẽ là những "thành phần chính" trong công thức chiến thắng của Marco Silva. 

    Thế nhưng đây không phải là những lần đầu tiên Everton và Barcelona "qua lại" với nhau khi mà trước đó, một vài "sao hạng A" trong đội hình của nửa xanh vùng Merseyside đều đã từng "nhập nhằng" với nhà ĐKVĐ xứ sở bò tót.

    Gerard Deulofeu

    Những ngày tháng ở Barcelona của Deulofeu thực sự rất khó khăn. Không chỉ cần cố gắng để tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ ở ĐT Tây Ban Nha vốn không thiếu những ngôi sao, anh còn phải gồng mình đi tìm bản ngã tại CLB chủ quản khi phải thi đấu dưới cái bóng quá lớn của Lionel Messi - cầu thủ được xem như vĩ đại nhất mọi thời đại

    Được đem cho mượn ở Everton mùa 2013/14, Deulofeu đã chơi một mùa giải khá tốt, và tiếp tục phát triển tài năng của mình tại Sevilla trước khi được Roberto Martinez mang trở lại Goodison Park vào năm 2015.

    Everton, Barcelona và những cái tên từng thi đấu cho cả hai đội bóng - Bóng Đá

    Không tìm được chỗ đứng để rồi phải rời đi, đến khi trở lại Deulofeu vẫn không thể cất tiếng nói của mình giữa "giàn tinh tú" ở Nou Camp.

    Thế nhưng sự ra đi của người thầy đồng hương đã đánh dấu chấm hết cho mối lương duyên của anh với nửa xanh thành Merseyside. Mùa giải 2016/17, Deulofeu được đem cho mượn tại AC Milan và sau cùng được Barcelona đồng ý kích hoạt điều khoản mua lại.

    Tuy nhiên khi trở lại Nou Camp, một lần nữa cầu thủ sinh năm 1994 lại lọt thỏm giữa một tập thể Barca quá xuất sắc. Trong 17 lần ra sân, anh nhìn chung không quá nổi bật với 2 bàn thắng đều không có nhiều ý nghĩa quyết định trận đấu để rồi sau đó lại lần nữa bị đem đi cho mượn ở Watford hồi tháng một và chính thức được CLB này mua đứt ở kỳ CNMH vừa qua.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 13:45 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...