MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Eric Bailly lên tiếng về tương lai của mình tại sân Old Trafford

    23:32 Thứ tư 23/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Giai đoạn cuối mùa giải Eric Bailly dường như bị bỏ quên ngoài đường pitch dẫn đến việc những tin đồn chuyển nhượng bắt đầu bao vây trung vệ người Bờ Biển Ngà.

    Eric Bailly cho biết anh không hề có ý định rời khỏi Manchester United hè này.

    Cầu thủ 24 tuổi chỉ mới có tên trong đội hình xuất phát ở 2/10 trận gần nhất của Manchester United. HLV Jose Mourinho cũng từng thừa nhận rằng việc Bờ Biển Ngà bị loại khỏi World Cup năm nay đã khiến ông phải tước đi cơ hội của Bailly để trao cho Phil Jones, Victor Lindelof hay Marco Rojo - những người đang chiến đấu cho một suất đến Nga hè này. Trong bối cảnh MU không còn quá nhiều mục tiêu ở cuối mùa giải, hành động đó của huấn luyện viên người Bồ có thể xem là chấp nhận được. Quả nhiên không ngoài dự tính, cả 3 cái tên kể trên đều được triệu tập lên tuyển - theo danh sách chính thức của các đội tuyển quốc gia công bố hồi tuần rồi.

    Trong cả 2 trận đấu lớn với Big Six giai đoạn cuối mùa giải, Bailly đều đã bị loại và anh chỉ trở lại trong trận đấu hạ màn Premier League với Wattford. Tại chung kết FA Cup với Chelsea, anh góp mặt trên băng ghế dự bị đội nhà.

    Eric Baily lên tiếng về tương lai của mình tại sân Old Trafford - Bóng Đá

     Người hâm mộ MU luôn có thể yên tâm khi thấy Bailly xuất hiện trong đội hình Quỷ đỏ.

    Tờ The MEN cho biết Bailly hiện tại vẫn đang cảm thấy "rất hạnh phúc" ở MU nhưng một nguồn tin thân cận của trung vệ này cũng tiết lộ rằng mọi thứ có thể thay đổi nếu Bailly trở thành người thừa tại Old Trafford mùa sau. Sau khi phiên chợ hè mở cửa tuần trước, MU lại một lần nữa sắm vai "vua tin đồn chuyển nhượng". Quỷ đỏ hiện đang nhắm đến trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham và sẵn sàng chi đậm để đưa được cầu thủ này về.

    Về mặt nhân sự hiện tại ở hàng thủ của nửa đỏ thành Manchester, Marcos Rojo hồi tháng 3 đã được thưởng một bản hợp đồng mới còn Phil Jones và Chris Smalling vẫn còn một năm trong hợp đồng. MU có thể kích hoạt điều khoản tự động gia hạn với bộ đôi tuyển Anh đến 2020 nếu họ muốn trong khi tài năng trẻ Axel Tuanzebe sẽ trở về sau chuyến du học tại Aston Villa mùa này. Điều đó cho thấy hàng thủ Quỷ đỏ hiện nay đã khá là chật chội và nếu MU mua thêm người, vị trí của một trong những người ở đây sẽ bị lung lay. Rõ ràng, Bailly sẽ không chấp nhận điều đó.

    Cầu thủ Bờ Biển Ngà dù chỉ có 15 lần xuất phát trong đội hình MU mùa giải 2017-2018 nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho người hâm mộ. Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng đã bỏ lỡ 3 tháng thi đấu do gặp phải chấn thương mắt cá chân. Tổng quát hơn, Bailly đã ra sân 56 lần trên tổng số 120 trận của Quỷ đỏ kể từ khi gia nhập hồi 2016 - con số đáng lẽ sẽ lớn hơn nhiều nếu anh không gặp quá nhiều chấn thương như vậy.

    Tháng trước, cựu hậu vệ của Espanyol Eric Bailly đã dính một loại virus kỳ lạ khiến anh nôn mửa ngay trước thềm trận thua West Brom của MU. Anh trở lại đội hình trong trận đấu với Bournemouth 3 ngày sau đó (trên băng ghế dự bị). Tuy nhiên, do xác định vẫn chưa hoàn toàn bình phục 100% nên ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã quyết định loại trung vệ này khỏi trận bán kết FA Cup vài tuần trước.

    Bailly cũng đã không thể tham dự lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ do bị đau răng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:40 23/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...