Sau trận đại thắng PSG, nhiều người đã phải "phục lăn" tài "tiên tri" của vị HLV này. Nhưng cũng có không ít nghi ngờ về sự trùng hợp lạ kỳ ấy. Nhất là trong diễn biến trận đấu có những tình huống mà Barca đã hưởng lợi từ trọng tài một cách khá rõ ràng.
Lần này, trong bối cảnh không còn quá nhiều cơ hội để giành vé lọt vào bán kết Champions League năm nay, HLV Enrique đã khiến nhiều người phải sốc với phát biểu: "Mục tiêu của chúng tôi sẽ là ghi 5 bàn vào lưới của Juventus. Nếu chúng tôi mở tỷ số, khán giả nhà sẽ giúp chúng tôi ghi bàn thứ 2 và bàn thứ 3 rồi cũng sẽ đến.”
Đây thật sự là một mục tiêu có phần... bất khả thi dành cho Enrique và các học trò. Nên biết rằng trong mùa giải năm nay, Juventus chỉ mới để lọt lưới 3 bàn trong 1 trận đấu đúng duy nhất một lần trong trận bán kết lượt về Coppa Italia (thua 2-3 trước Napoli). Chưa từng một lần thầy trò HLV Allegri phải chứng kiến cảnh lưới đội nhà rung lên tới 4 hay 5 lần, vậy tại sao Enrique lại tỏ ra tự tin đến thế? Liệu phải chăng ngoài yếu tố sân nhà Nou Camp, Barcelona cũng đang nhận được sự hỗ trợ nào khác?
Còn nhớ trước thềm trận lượt về vòng 1/16 Champions League năm nay, thời điểm Barcelona cũng đã đặt một chân vào 'cửa tử' khi thua PSG tới 0-4 ở lượt đi, Enrique cũng đã từng đưa ra một tuyên bố cũng 'sốc' không kém: "Trong 95 phút, Barca hoàn toàn có thể ghi được 6 bàn. Khi là chính mình, sự tự tin của chúng tôi tăng lên và điều ngược lại sẽ đến với đối thủ. Nếu PSG có thể ghi 4 bàn vào lưới Barca thì chúng tôi cũng có thể buộc họ phải vào lưới nhặt bóng 6 lần."
Khi đó, có lẽ rất nhiều người đã cho rằng Enrique 'thua quá hóa điên', mà chẳng ai có thể ngờ rằng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm được đúng với những tuyên bố của mình. Tại Nou Camp đêm 09/03, Barcelona đã nã vào lưới PSG tới 6 bàn để lách qua cánh cửa hẹp tiến vào vòng tứ kết năm nay.
Đương nhiên để làm nên chiến công lịch sử đó, thì tài năng thôi là vẫn chưa đủ để Enrique đưa đội bóng xứ Catalan vượt qua cơn giông bão, mà bên cạnh đó còn phải cần đến yếu tố may mắn. May mắn cho Enrique và đội bóng của ông là trọng tài Deniz Aytekin đã mắc quá nhiều sai lầm trong các quyết định thổi phạt đối với PSG.
Không biết có phải trùng hợp hay không, khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã nhận được chút 'may mắn' ngay trước ngày gặp lại Juventus. Cụ thể UEFA đã quyết định chọn trọng tài Bjorn Kuipers làm người bắt chính trận lượt về tại Nou Camp tới đây. Cần biết rằng vị trọng tài người Hà Lan này có thể xem là khắc tinh của Bà Đầm. Trong tất cả các trận mà trọng tài này bắt chính, Juve không thắng được trận nào, và lập kỷ lục về số thẻ với 10 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.
Có lẽ chính vì sự may mắn này nên Enrique mới lại có phát biểu khá sốc và đầy tự tin như thế trong cuộc họp báo trước thềm trận đại chiến lần này?
Video diễn biến trận lượt đi