MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • End Game - Bóng vàng đã có chủ

    19:41 Thứ năm 02/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Việc Lionel Messi biến một trung vệ xuất sắc như Van Dijk trở thành một cầu thủ nghiệp dư có lẽ là yếu tố quá đủ để cầu thủ này giành thêm một Quả Bóng Vàng.

    Kết thúc chuyến làm khách tại Nou Camp, Van Dijk, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2018/19, hậu vệ toàn diện nhất thế giới vào thời điểm hiện tại đã phải thốt lên: "Tôi thật sự quá may mắn khi không chơi bóng tại Tây Ban Nha và không phải đối mặt với Messi mỗi mùa giải." Rõ ràng với Van Dijk, ở anh không chỉ có sự tôn trọng, mà còn là một chút sợ hãi dành cho Messi, cầu thủ thấp hơn anh tới gần 2 cái đầu (chênh lệch 23cm).

    End Game - Bóng vàng đã có chủ - Bóng Đá

     Messi đã dễ dàng đánh bại con quái thú Van Dijk tại Nou Camp.

    Quả thật trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool tại lượt đi bán kết Champions League, Messi đã một lần nữa cho thấy vì sao nhiều người vẫn gọi anh là thiên tài, một cầu thủ mà trăm năm mới xuất hiện 1 lần trong làng túc cầu.

    Trong bối cảnh mà Klopp đã thiết lập 2 lớp phòng ngự chỉ để hạn chế tầm hoạt động của mình, Messi với cái chân trái đầy ma thuật vẫn biết cách luồn lách giữa những chiếc bóng áo trắng (áo sân khách của Liverpool) để cứu vãn thế trận đầy bế tắc của Barcelona.

    Nếu là một cầu thủ khác, có lẽ trận đồ mà Klopp và các học trò dựng nên sẽ phát huy vô cùng hiệu quả. Chỉ không may đây là Messi, một người chỉ cần khẽ lắc hông, đảo nhẹ người là đã có thể biến một con quái thú như Van Dijk trở nên vô cùng tầm thường.

    Nhưng khoảnh khắc thiên tài của Messi đâu chỉ dừng lại ở đó, khi tại Nou Camp, siêu sao sinh năm 1987 này đã tạo ra một trong những pha sút phạt hàng rào đẹp nhất trong mùa giải năm nay. Cụ thể ở phút 82, từ vị trí không quá thuận lợi và cách khung thành tới 30m, Messi đã đưa bóng vòng sát hàng rào chắn của Lữ Đoàn Đỏ để hướng về góc chữ A bên góc trái (theo hướng sút). Alisson dù đã rất cảnh giác và bay người hết cỡ, nhưng vẫn không tài nào chạm được những đầu ngón tay vào trái bóng.

    End Game - Bóng vàng đã có chủ - Bóng Đá

     Có lẽ Messi sẽ không gặp quá nhiều rào cản trong việc bổ sung cho bộ sưu tập của mình thêm một Quả Bóng Vàng.

    Có lẽ trong khoảnh khắc này, Alisson, Van Dijk hay những cầu thủ còn lại cũng đã cảm nhận rằng "cuộc chơi đã kết thúc", và cánh cửa tiến vào trận chung kết Champions League tại Madrid đã đóng sập lại trước mắt họ.

    Còn với Messi, dẫu chưa biết có thể cùng Barcelona lần thứ ba 'ăn ba' hay không, nhưng nhìn cách tiền đạo người Argentina dễ dàng hạ gục Van Dijk, trong khi 'đại kình địch' Ronaldo chỉ có được một danh hiệu duy nhất cùng Juventus (Scudetto), có lẽ danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay đã thật sự tìm thấy chủ nhân cho mình.

    Kỳ Anh | 19:35 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc