Mùa giải mới ở Pháp chỉ đi qua 3 vòng đấu, nhưng PSG đã có trận thua đầu tiên. Dĩ nhiên còn vì đối thủ của họ là Monaco - một đội bóng có lối chơi khó chịu. Tuy nhiên dẫu sao đây vẫn là thất bại đáng kinh ngạc, nhất là khi nhiều chuyên gia và người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào tân HLV Unai Emery.
"Chúng tôi đã khởi đầu tốt với hai cơ hội ngon ăn, nhưng Monaco đã ghi bàn trước và chơi khá chủ động," chiến lược gia Tây Ban Nha khen ngợi đối thủ. "Họ biết làm cách nào để duy trì lợi thế, phòng ngự chắc chắn và kiểm soát trận đấu."
Bị dẫn trước 0-2 khi hiệp 1 kết thúc, nhưng PSG có cơ hội có điểm từ bàn gỡ 1-2 của Cavani. Dù vậy, chính chân sút người Uruguay lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng sau trận Emery không chỉ trích đích danh cầu thủ nào, mà tin tưởng toàn đội sẽ trở lại.
"Khi chúng tôi có bàn gỡ ở hiệp 2, chúng tôi có cơ hội san bằng tỷ số, nhưng sau bàn thứ ba, mọi chuyện chấm hết. Đây là kinh nghiệm vô cùng quý giá cho tôi. Tôi tin toàn đội sẽ trở lại sớm."