Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, Manchester United đã tạo nên cuộc thanh lọc đội hình vô cùng mạnh mẽ. Theo đó, Matteo Darmian phải chuyển sang thi đấu cho Parma. Ngoài ra, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez cùng gia nhập màu áo Inter Milan nhằm tìm lại phong độ.
Thậm chí, cả Chris Smalling cũng chuyển đến AS Roma theo dạng cho mượn đến hết mùa vì không cạnh tranh được suất đá chính. Tuy nhiên, trong màu áo đội chủ sân Olimpico, cựu cầu thủ Fulham lại thi đấu thăng hoa và khiến cho các CĐV phải cảm thầy trầm trồ.
Ngôi sao thuộc biên chế Quỷ đỏ ra sân tổng cộng 23 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Chính vì vậy, Giallorossi đã đặt vấn đề về việc mua đứt trung vệ 30 tuổi. Tuy nhiên, đại diện của Serie A lại vừa hứng một chịu cú sốc.
Nguồn tin từ tờ Express cho biết, AS Roma dự tính sẽ mua đứt Chris Smalling với số tiền vỏn vẹn 12 triệu bảng. Thế nhưng, Phó chủ tịch Ed Woodward bắt đầu can thiệp vào thương vụ này, đồng thời đẩy mức phí của cầu thủ sinh năm 1989 lên thành... 17 triệu bảng.
Các báo cáo cho hay, động thái nói trên của Manchester United đã khiến cho đối tác cảm thấy choáng váng. Giờ đây, CLB thành Rome phải xem xét lại khả năng chiêu mộ cựu tuyển thủ Anh. Trong khi đó, M.U không tỏ ra lo lắng khi nhiều cái tên ở Premier League cũng muốn "người thừa" của đội bóng.
Solskjaer nói về tầm quan trọng của Pogba: