MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại

    04:30 Thứ năm 27/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù sở hữu tiền vệ hàng đầu của Nhà vô địch Champions League Liverpool, Guinea đang thi đấu thất vọng ở CAN Cup 2019.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

    Đêm qua, đội tuyển Guinea bước vào trận đấu thứ 2 ở vòng bảng CAN Cup 2019.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

    Họ chạm trán đội tuyển được xem là mạnh nhất bảng, 'Đại bàng xanh' Nigeria.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

    Rất nhiều CĐV Guinea đã đến sân để cổ vũ nhằm tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển. Trận ra quân, Guinea đã để đối thủ yếu Madagascar cầm hòa và đang rất cần một chiến thắng.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

    Đáng chú ý, trận đấu này cũng chứng kiến màn ra sân ngay từ đầu của ngôi sao số một Guinea, Nhà đương kim vô địch Champions League Naby Keita. Trước đó, anh chỉ ra sân trong 30 phút cuối trận gặp Madagascar và không thể hiện được nhiều.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     Thi đấu trên sân, số 8 Guinea luôn là tâm điểm chủ ý của đối thủ.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     Cả hai đội bóng lục địa đen đều thi đấu quyết tâm, tạo nên các pha bóng quyết liệt dưới cái nắng Ai Cập.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     'Bốc hỏa' dưới ánh nắng gay gắt, Naby Keita suýt chút nữa đã 'ăn thua đủ' với đối thủ.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     'Hung hăng' là vậy, nhưng thật sự Naby Keita đã có một trận đấu dưới sức. Phút 71, anh bị thay ra khỏi sân.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     Và chỉ 2 phút sau, đội tuyển Nigeria đã có được bàn mở tỉ số. Trung vệ Kenneth Omeruo bật cao đánh đầu tung lưới Guinea.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     Niềm vui sướng của cầu thủ đang thi đấu ở La Liga.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nigeria đánh bại Guinea 1-0, chính thức ghi tên vào vòng knock out.

    Đương kim vô địch Champions League xuất phát, Guinea vẫn phải nhận thất bại - Bóng Đá

     Trong khi đó, Guinea chỉ có được 1 điểm sau 2 trận. Lượt cuối, họ cần phải thắng Burundi để cạnh tranh ngôi nhì hoặc ít nhất là tìm kiếm vị trí trong top 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.

    Thành Đạt | 04:10 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...