MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Được HLV xoa dịu, 'Messi Lào' quyết định tiếp tục dự AFF Cup

    20:03 Thứ bảy 10/11/2018

    Sau khi tuyên bố không còn khả năng cống hiến cho đội tuyển Lào, Vongchiengkham đã thay đổi quyết định và tiếp tục đồng hành cùng HLV trưởng Sundramoorthy tại AFF Cup 2018.

    Chỉ vài ngày ngắn ngủi sau khi đăng đàn chia tay đội tuyển Lào vì không được ra sân trong trận gặp Việt Nam, ngôi sao Soukaphone Vongchiengkham thông báo rút lại quyết định của mình.

    Trên trang cá nhân, "Messi Lào" viết: "Xin chào các anh em bạn bè. Sau trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, tôi đã quyết định rút lui khỏi ĐTQG. Nhưng sau bài đăng đó, HLV đã gọi cho tôi để giải thích. Và hiện tại tôi đã sẵn sàng quay trở lại phụng sự cho đội tuyển Lào."

    "Cuối cùng, tôi quyết định sẽ trở lại để tham dự trận đấu với Malaysia và tiếp tục cùng đội tuyển trên hành trình AFF Cup 2018," Vongchiengkham cho biết.

     - Bóng Đá

     Vongchiengkham chụp ảnh cùng HLV Sundramoorthy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Cùng với "tâm thư", Vongchiengkham cũng đính kèm một bức ảnh anh cùng HLV trưởng Sundramoorthy tươi cười khoác vai nhau tại địa điểm check-in là Kuala Lumpur. Điều này cho thấy "Messi Lào" vẫn tập trung cùng đội tuyển và đã có mặt tại Malaysia chuẩn bị cho lượt trận thứ hai của bảng A.

    Chia sẻ này được hiểu là phát ngôn lần cuối của anh về việc tiếp tục gắn bó với đội tuyển Lào tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2018. Vongchiengkham cho biết đội tuyển sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyện này.

    Thay mặt đội tuyển Lào, anh cam kết sẽ làm những điều tốt nhất trong mỗi trận đấu của giải. Vongchiengkham cũng gửi lời cảm ơn đến các CĐV đã luôn đồng hành, khích lệ đội tuyển và hy vọng hai bên sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau.

     - Bóng Đá

     Vongchiengkham sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Lào tại AFF Cup 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

    Những rắc rối xung quanh Vongchiengkham bắt đầu từ khi anh không được HLV Sundramoorthy tung ra sân thi đấu một phút nào trong trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam.

    Cảm thấy bị tổn thương và thức trắng cả đêm suy nghĩ, anh quyết định chia sẻ giã từ AFF Cup 2018. "Tôi không còn khả năng cống hiến cho đội tuyển Lào. Tôi nên dừng lại ở đây, xin lỗi và hy vọng đồng đội cũng như CĐV sẽ hiểu tôi,” anh nói khi đó.

    Thất bại 0-3 trong trận ra quân trên sân nhà, nhiệm vụ của "Messi Lào" cùng các đồng đội sẽ vô cùng khó khăn khi họ phải làm khách trên sân Malaysia, đội bóng cũng có 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng tối thiểu trước Campuchia.

    Bích Hiền | 19:54 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...