Ai cũng biết Marcus Rashford có màn ra mắt Man Utd quá hoàn hảo với 4 bàn sau 2 trận, đặc biệt là cú đúp vào lưới Arsenal. Sau đó, ngôi sao 21 tuổi là nhân vật chính trên sân Etihad, nơi mà Quỷ đỏ đả bại người hàng xóm Man City với tỉ số 1-0 để vững bước vào nhóm dự Champions League.
Nhưng khi Louis van Gaal bị BLĐ đội bóng sa thải, Jose Mourinho đến và ném luôn cơ hội phát triển cậu học trò đầy tiềm năng như một tiền đạo mũi nhọn và thường xuyên để anh đá bên cánh trái, phải hoặc dự bị cho Wayne Rooney hay sau này là Romelu Lukaku...
Bây giờ Mourinho cũng chịu chung số phận với ông thầy cũ tại Barcelona, trong khi huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, và chỉ có thế, chúng ta lại được chứng kiến con quái vật từng hạ gục Chelsea, Man City, Liverpool, hay Arsenal trở lại là chính mình.
Kể từ khi chơi dưới trướng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Rashford xuất hiện 4357 phút, trong khi anh chỉ mới ra sân 326 phút khi làm việc bên cạnh Solskjaer. Vì vậy, để so sánh các số liệu thống kê, chúng ta cần phải xem xét mọi thứ trong 90 phút.
Dưới thời Mourinho, Rashford đã ghi 15 bàn (0,31 bàn/trận) từ 1.63 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 0,66 cú ra chân được nhắm vào khung thành. Tạo ra 0.74 cơ hội, 10 trong số đó (0.21) là kiến tạo. Với 3.04 lần rê bóng, hoàn thành 1.16 trong số đó (tỷ lệ 38%). Và có 30.88 pha chạm bóng nhưng chỉ có 3,16 trong số đó ở khu vực đối thủ.
Bây giờ, dưới thời Solskjaer (vẫn là trong 90 phút), anh đã có 0.83 bàn, thực hiện 4.97 cú sút (2.76 trong số đó là bàn thắng). Những điều này đều vượt trội so với hơn hai năm qua dưới sự chỉ đạo của Mourinho và cho thấy Rashford đang ghi điểm nhiều hơn.
Cầu thủ này chỉ có 1 kiến tạo nhưng đang tạo ra 1.66 cơ hội, cố gắng đi bóng 3.87 lần nhưng hoàn thành 2.21, cho tỷ lệ thành công được cải thiện nhiều là 57%. Sự hiệu quả với trái bóng rõ ràng đã bùng nổ, cũng như sự tham gia của Rashford vào trận đấu: trung bình 47.88 lần chạm bóng và 8.01 trong số đó ở khu vực đối thủ.
Từ những sự so sánh trên, chúng ta phần nào hiểu được Rashford thực sự nguy hiểm nếu được chơi ở trung tâm hàng tiền đạo, điều mà không bao giờ có dưới thời Mourinho. Vì vậy, để phát huy hết tiềm năng của sô 10, có lẽ Solskjaer cần quy hoạch anh ở vị trí đó mãi mãi.