MỚI NHẤT :
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Đúng vậy! Fred đang đi vào vết xe đổ của Kleberson và Anderson

    11:30 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Man Utd đã từng phải cạnh tranh gay gắt với người hàng xóm Man City để tạo ra cơn sốt trên toàn cầu với dòng hashtag 'FredIsRed'.

    Nhưng có lẽ nhiều người đang ái ngại về vấn đề tại sao Fred không chọn các nhà ĐKVĐ Premier League, nơi sẽ tạo ra sự ổn định hơn cho bản thân anh. Nhất là trong bối cảnh sự chênh lệch cán cân đẳng cấp và giai đoạn chuyển giao thời kỳ giữa hai đội.

    Trước khi trận derby Manchester diễn ra, ngôi sao sinh năm 1993 là mối liên hệ lớn nhất với United và City kể từ sau những gì Paul Pogba cùng các đồng đội làm được trên san Etihad. Thật vậy, vì nhiều nguồn tin nói rằng Fred đã đồng ý đến với The Citizens nếu Quỷ đỏ không phá bĩnh.

     - Bóng Đá

     Nếu bức ảnh này là sự thật thì có thể Fred sẽ đang hạnh phúc tại Manchester?

    Pep Guardiola rất muốn sở hữu chàng trai này, trong một động thái thay thế lão tướng Fernandinho đã 33 tuổi. Dù vậy, United cũng điên cuồng lùng sục TTCN để mang về một tiền vệ có thể san sẻ gánh nặng nơi trung tuyến với nhà tân vô địch thế giới của họ.

    Và rồi, 'FredIsRed' - dòng hashtag gây sốt mạng xã hội là cú đấm mạnh mẽ vào tham vọng sở hữu ngôi sao Sharktar Donetsk của Man City. Chàng trai này được xác định sẽ sát cánh với Pogba chứ không phải mỏ neo phía sau Kevin De Bruyne và David Silva.

    Tuy nhiên, sau vài tháng, chúng ta dần nhận ra điều đó là sai lầm lớn, có thể cho Man Utd hoặc cũng có thể cho Fred. Nhưng chắc chắn nửa xanh thành Manchester đã đúng đắn khi từ chối chi ra một số tiền 'không đúng với giá trị của một cầu thủ', theo nhận định của họ.

     - Bóng Đá

     Guardiola cùng Man City đã mua sắm khôn ngoan hơn sau vài năm đầu vung tiền quá trán.

    Không sai lầm sao được khi Fred mới chỉ xuất hiện 554 phút trên tất cả mọi đấu trường, từ CLB cho đến ĐTQG. Anh không được coi là nhân tố chính, nếu biết rằng Nemanja Matic đã sa sút nhiều hoặc Andreas Pereira vẫn được Tite triệu tập lên tuyển Selecao.

    Jose Mourinho bỏ rơi cậu học trò trên ghế dự bị, bất lực nhìn đội nhà thua thảm trên sân Etihad. Và rất ít người tỏ ra ngạc nhiên vì điều đó. Cho đến nay, Fred mới chỉ ra sân đá chính đúng 6 trận tại Premier League, hơn nữa cũng bị thay ra sớm trong 4 trận.

    Nhìn lại về quá khứ, người ta mường tượng về một tiền vệ thậm chí còn toàn diện hơn Fernandinho, cầu thủ sở hữu khả năng lên công về thủ nhanh chóng, biết cách phá nát khu trung tuyến. Vậy mà bây giờ anh giống như một gã vụng về tại Old Trafford, bao quanh mình đều là những gã lười nhác

     - Bóng Đá

    Man Utd bây giờ quá lười nhác so với bất cứ đội nào trong top 6.

    Do đó, trường hợp của Fred càng trở nên tò mò hơn, bởi vì những màn trình diễn kém thất vọng khiến danh tiếng của anh biến mất hoàn toàn. Đó là vài lần xuất hiện ngạo nghễ tại Champions League, khi Sharktar đối đầu với Man City trên sân Etihad.

    Đây cũng là cầu thủ xếp thứ 11 về khả năng tắc bóng trong số tất cả các tiền vệ trung tâm tại Châu Âu mùa trước (chơi hơn ba trận) và đứng thứ ba nếu nghĩ đến những pha rê bóng thành công. Đó là chưa kể màn trình diễn quá ấn tượng với AS Roma, đội bóng từng vào đến bán kết Champions League.

    Khả năng hoà nhập đang là vấn đề lớn đối với Fred, và nó càng trớ trêu hơn khi tờ Metro UK tiết lộ rằng Ferdandinho là người bạn thân nhất của anh tại Manchester, trong khi Gabriel Jesus từng đăng đàn chia sẻ về quyết định lật kèo của đồng đội trên tuyển.

     - Bóng Đá

      Nhiều ngôi sao Brazil đã chết yểu tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Động thái này chưa bao giờ dễ dàng với người Nam Mỹ, vì họ như một đứa trẻ sơ sinh chẳng hiểu thứ ngôn ngữ toàn cầu. Tóm lại, không cần đưa ra nhiều ví dụ chúng ta cũng hiểu rằng việc gia nhập một đội bóng đang 'rối rắm như tơ vò' là một sự rủi ro lớn với bất kỳ ai.

    Cầu thủ sinh năm 1993 dường đang như đi vào vết xe đổ của Kleberson hay Anderson. Fred khoác áo Man Utd, đồng phục vẫn là màu đỏ nhưng anh không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng cho cuộc sống tại United.

    Vũ Quang Toản | 10:55 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...