Sau khi Jose Mourinho ra đi, Man Utd ngay lập tức biến thành một đội bóng hoàn toàn khác dưới tay Ole Gunnar Solskjaer. Họ thắng liên tiếp 5 trận, ghi được 16 bàn thắng và luôn kết liễu đối thủ với ít nhất 2 bàn cách biệt tại Premier League cũng như FA Cup.
Trên thực tế, nhiều người vẫn tự hỏi rằng tại sao một thế lực hùng mạnh tại xứ sương mù lại sa sút đến thế trong vài năm qua, trong khi vẫn sở hữu lực lượng chẳng kém gì các đại diện khác. Nếu bạn không tin, chúng ta hãy cùng điểm qua những nhân tố chủ chốt của họ.
Ai có thể chiếm chỗ của Pogba, De Gea, Lukaku, Sanchez, Lindelof, Shaw hay Nemanja Matic trên đội tuyển quốc gia nếu họ không dính chấn thương hoặc gặp vấn đề nào đó liên quan đến cá nhân? Đó là chưa kể Marcus Rashford, Eric Bailly hay Scott McTominay cũng luôn có chỗ đứng trên tuyển.
Thế nhưng tất cả đều trình diễn thứ bóng đá nhàm chán dưới thời Jose Mourinho và bị bỏ lại 11 điểm so với nhóm dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, bây giờ họ đồng loạt trở lại một cách đáng sợ khi được dẫn dắt bởi huyền thoại người Na Uy.
Pogba tham gia trực tiếp vào 7 bàn thắng sau 4 trận, Rashford ít hơn một chút với 3 bàn cùng một kiến tạo sau 5 trận, Sanchez sở hứu 2 lần dọn cỗ cho đồng đội sau hai lần xuất hiện, và đặc biệt là Lukaku đạt hiệu suất nhả đạn khủng khiến với 45.6 phút/bàn.
Đó là sự kỳ lạ thứ nhất mà người hâm mộ hay các chuyên gia đã biết từ trong vài tuần qua. Nhưng sự kỳ lạ thứ hai và cũng là yếu tố tạo nên thương hiệu Man Utd trong vài thập kỷ qua mới chỉ trở lại vào tối qua khi Quỷ đỏ hạ gục Reading với tỉ số 2-0.
Man Utd chỉ tung ra đúng 8 pha dứt điểm, kiểm soát bóng 40%, chuyền chính xác 81%, mất quyền sở hữu bóng 28 lần... Những thống kê không thể tin nổi nếu nhìn vào những điều tương tự Reading làm được với 13 cú sút, 60% kiểm soát bóng, chuyền chính xác 84%...
Làm thế nào mà Quỷ đỏ có thể dễ dàng hạ gục đội khách và đem đến cho người hâm mộ thứ cảm giác "chẳng cần xem cũng biết sẽ giành được chiến thắng"? Đây là điều rất kỳ lạ và rất hiếm khi xảy ra kể từ thời điểm huyền thoại Ferguson nghỉ hưu cách đây hơn 5 năm.
Man Utd chơi không quá lép vế nhưng cũng không thuyết phục và điều quan trọng là họ luôn biết cách giành được lợi thế chung cuộc. Yếu tố sợ hãi những mang tính thương hiệu đã trở lại với đội bóng từng 20 lần vô địch xứ sở sương mù. Hy vọng nó sẽ vẫn được duy trì trong thời gian tới cùng Solskjaer.