MỚI NHẤT :
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Đừng tung hô thêm một “Messi Việt Nam” nữa!

    19:30 Thứ năm 25/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Chúng ta đã từng đưa một “Messi Việt Nam” lên mây, rồi cũng dìm cầu thủ ấy xuống một cách thê thảm. Liệu có nên tiếp tục lặp lại sai lầm đó?

    Nguyễn Quang Hải là cái tên “nóng” nhất trong 120 phút thi đấu với U23 Qatar vừa qua, một cú đúp bàn thắng đưa cả đội tới ngưỡng cửa chung kết, một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm đẹp không tì vết, cùng hàng loạt những pha xử lý, từ đỡ bóng bước một đến qua người rất chuẩn xác, khiến cho người hâm mộ cảm thấy mê hoặc và không thể nào không tự hào khi một cầu thủ người Việt có thể trình diễn một cách đỉnh cao như thế.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Quang Hải đang tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2018.

    Rất dễ hiểu khi trong và sau trận đấu, cộng đồng mạng nổ tung và gọi Quang Hải là “Messi của Việt Nam”. Và đến lúc này, một sự gờn gợn lại xuất hiện.

    Cùng trong hiệp thi đấu mà Quang Hải tỏa sáng, một cầu thủ khác của U23 đã phải rời sân vì chấn thương, đó là Công Phượng, người mà chỉ mới vài ba năm trước, cũng là một “Messi Việt Nam”. Từ khi ra mắt công chúng, tiền đạo của HAGL với những pha solo xuất thần, những siêu phẩm đẹp mắt đã hút hồn dư luận và anh được tung hô, so sánh với siêu sao Lionel Messi, thậm chí nhiều fan còn gọi anh là “Messi Đông Nam Á”, nhằm chứng tỏ anh giỏi hơn so với những tên tuổi của các nước láng giềng, như Chanathip của Thái Lan.

    Nhưng vầng hào quang đó không kéo dài lâu, V-League khắc nghiệt đã kéo sự nổi tiếng của Công Phượng đi xuống. Đặc biệt trong giai đoạn Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu, nhưng lại không được ra sân nhiều, phong độ sa sút thì anh lại càng bị chỉ trích nhiều hơn. Danh xưng “Messi Việt” nhiều thời điểm lại trở thành một sự chế giễu của các anti-fan đối với tiền đạo gốc Nghệ An này.

     - Bóng Đá

     Công Phượng cũng từng được ví như Messi của Việt Nam.

    Đến tận bây giờ, Công Phượng vẫn chưa thể quay trở lại cái thời mà hầu hết mọi người đều ngất ngây với từng đường bóng của anh, và phong độ thật sự của cầu thủ này trên thực tế cũng chưa có bước nhảy vọt lớn để kéo người hâm mộ quay lại.

    Một trong số những nguyên nhân cho sự sa sút đó, chính là sự chỉ trích, thậm chí là chửi bới quá mức của những người hâm mộ cực đoan. Tâm lý cầu thủ Việt vốn đã yếu, thử tưởng tượng nếu một cầu thủ mà chỉ cần đi bóng lỗi, hay sút trượt bóng cũng bị chửi thì cầu thủ đó làm sao còn dám đá bóng nữa?

    Trở lại với Quang Hải, việc anh được tung hô là điều có thể chấp nhận được, bởi số 19 cùng các đồng đội đang tạo nên lịch sử, điều chưa từng có ở bóng đá Việt Nam và đã được nhiều cựu danh thủ từ Hồng Sơn, Tài Em, Công Vinh,… hay xa hơn là những vị “lão làng” nổi tiếng khó tính như HLV Lê Thụy Hải cũng phải “giơ ngón cái” công nhận. Nhưng sự thán phục ấy phải dừng lại ở một mức độ phù hợp với thực trạng chất lượng cầu thủ, bởi ngay chính bản thân Quang Hải, trong trận đấu vừa qua cũng tự bộc lộ những điểm còn yếu của mình.

     - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh khiến người hâm mộ phát cuồng năm nào.

    Giữ chừng mực trong việc tung hô không chỉ giúp cầu thủ giữ chân trên mặt đất và thi đấu tốt nhất có thể trong trận chung kết, mà còn là điều nên làm khi sự nghiệp của lứa U23 này mới chỉ bắt đầu. Sự thái quá trong việc ngợi ca sẽ là tiền đề để sự chỉ trích quay lại nặng nề gấp trăm lần, nếu lỡ như cầu thủ đó rơi vào giai đoạn sa sút, điều cực kỳ bình thường trong đời bóng đá chuyên nghiệp.

    Hãy gọi tên cầu thủ Việt bằng những cái tên Việt, Quang Hải là Quang Hải, Công Phượng là Công Phượng, còn Messi thì tất nhiên là ở Barcelona.

    Video 4 bàn thắng của Nguyễn Quang Hải tại VCK U23 châu Á 2018:

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:05 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...