MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Đừng tranh luận gì nữa, Luka Modric là người giỏi nhất

    18:29 Thứ sáu 31/08/2018

    Cuối cùng thì thế giới bóng đá giờ cũng có một cầu thủ xứng tầm thách thức vị thế bá chủ của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Từng có những kẻ bước đến, để rồi chợt nhận ra rằng mình còn thiếu quá nhiều. Lời thú nhận “World Cup quan trọng hơn Quả bóng vàng” của Antoine Griezmann thể hiện tâm thế đó. Dù đã vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp, khả năng chân sút của Atletico Madrid nhận bóng vàng là rất nhỏ.

    Eden Hazard hay Neymar cũng từng mang đầy hy vọng với những lời lẽ đao to búa lớn, để rồi đổi lại là sự im lặng không kèn không trống cho tới lúc này.

     - Bóng Đá

     Luka Modric được vinh danh hôm 30/8.

    Nhưng năm nay mọi chuyện có thể sẽ khác. Giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa giải 2017-18 mới đây do UEFA bình chọn đã thuộc về Luka Modric, trong một mùa giải mà tiền vệ người Croatia đã chơi bùng nổ và xuất chúng.

    Hiển nhiên sự công nhận của UEFA chỉ là một trong nhiều thước đo cấp độ cá nhân cho các cầu thủ, mà giải thưởng nổi tiếng Ballon d'Or (Quả bóng vàng) do tạp chí France Football tổ chức mới là đỉnh cao chói lọi nhất.

    Nhưng khi Modric được UEFA vinh danh hôm 30/08 tại Monaco, người ta mới giật mình nhận ra một sự thật. Trước Modric, thế giới bóng đá chỉ ghi nhận một cầu thủ từng nhận hai giải, hay nhất World Cup và hay nhất châu Âu (của UEFA), trong một năm.

    Đó là "người ngoài hành tinh" Ronaldo năm 1998. Ngay cả Ronaldo hay Messi cũng chưa từng có được sự ghi nhận này. Năm 2014, Messi hay nhất World Cup tại Brazil, nhưng Cristiano Ronaldo mới giành Quả bóng vàng và giải thưởng của UEFA.

     - Bóng Đá

      Luka Modric đã có mùa giải thành công.

    Champions League và World Cup luôn là hai thước đo quan trọng trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân trên thế giới. Và có lẽ đã đến lúc Luka Modric nên được trao vương miện.

    Ở tuổi 32, anh xứng đáng không phải rơi vào những bi kịch như Wesley Snejder, Xavi hay Andres Iniesta trong quá khứ.

    Chức vô địch Champions League thứ 4 cùng Real Madrid (thứ 3 liên tiếp) đã là điều kiện cần để người ta phải chú ý đến anh trong danh sách, và màn trình diễn ở World Cup chính là điều kiện đủ.

    Không phô trương và hào nhoáng, luôn kiệm lời và có phong thái bình dân, Modric từng tụt lại trong những cuộc bình chọn mang hào quang lấp lánh. Nhưng anh vẫn ở đó, làm tốt vai trò của mình, bằng sự thầm lặng và bình tĩnh đáng kinh ngạc. Một mẫu cầu thủ đáng quý của bóng đá hiện đại.

     - Bóng Đá

     Ở World Cup 2018, Modric cũng chơi rất hay.

    Cây viết người Anh Sam Cunningham từng mô tả về màn trình diễn của Modric ở World Cup 2018 còn "sáng hơn cả ánh đèn điện ở Saint Petersburg" - thành phố lộng lẫy và cổ kính của châu Âu.

    Trong một năm có World Cup, màn trình diễn của Modric khiến người ta phải giật mình nhìn lại, sự bất công của những giải thưởng cá nhân đã tồn tại quá lâu.

    Trong một mùa giải mà Ronaldo đã ghi tới 54 bàn sau 54 trận (tính cả World Cup), Messi có 49 bàn sau 62 trận, Modric như lọt thỏm giữa những con số thống kê của cặp siêu sao này.

    Ở mùa giải vừa qua, Luka Modric đã ghi 1 bàn và có 6 pha kiến tạo ở La Liga. Tại Champions League, anh đá 11 trận và ghi 1 bàn. Đến FIFA World Cup 2018, tiền vệ người Croatia ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo.

    Modric trên đất Nga đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87%, có trung binh 2,6 đường chuyền tạo cơ hội/trận.

    Sự nổi tiếng của Ronaldo và Messi, sức mạnh của truyền thông và công chúng có ảnh hưởng quá lớn khiến họ luôn chiếm ưu thế trong mỗi cuộc bình chọn.

    Nhưng tỏa sáng ở World Cup là một đặc ân, mà chúa trời chỉ ban cho những cầu thủ xứng đáng, và vĩ đại.

    Trong một thời đại mà tính khoa học và thống kê trong bóng đá được đẩy lên tuyệt đỉnh, việc Modric, một người đàn ông mảnh khảnh, kéo cả đoàn tàu Croatia đến trận chung kết World Cup là kỳ tích, là điều mà cây viết Sam Cunningham thậm chí còn so sánh với Diego Maradona của những năm 1986.

    Đừng tranh luận gì nữa, hãy trao Quả bóng vàng cho Luka Modric.

    Theo TheScotman

    Vũ Duy | 16:07 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...