MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • Dùng tiền đối tác để trả... đối tác, Arsenal gây 'lú lẫn' cho NHM Pháo thủ

    06:02 Thứ sáu 31/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Tờ The Athletic vừa tiết lộ một thỏa thuận tương đối dở khóc dở cười của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.

    Tất nhiên, chúng ta sẽ không nói đến Pablo Mari, ngay cả khi cầu thủ người Tây Ban Nha cũng chỉ tiêu tốn của Arsenal vỏn vẹn 4 triệu bảng cho nhiệm vụ cứu giá hàng phòng ngự. Phóng viên David Ornstein đưa tin trên MXH Twitter về một câu chuyện khác có liên quan đến Southampton...

    Cụ thể, cây viết đang làm việc cho The Athletic tuyên bố như sau: "Arsenal sẽ không chi trả 5 triệu bảng cho Southampton, họ dùng các điều khoản tiền lương, phí cho mượn, các khoản tiết kiệm khác, có thể do Cedric Soares có tiền thưởng hết hạn hợp đồng #AFC #SaintsFC @TheAthkishUK".

    Bạn đã hiểu rõ sức mạnh 'khó tin' về tài chính của Arsenal? - Bóng Đá

    Tất cả những gì Arsenal mang đến cho Southampton là hợp đồng với Soares.

    Chưa cần nhắc đến nhóm Big Six, tiết lộ này cho thấy đội chủ sân Emirates thực sự không có tiền để chơi lớn như rất nhiều câu lạc bộ nhỏ bé ở giải NHA hiện nay. Tư tưởng chắt bóp đến mức khó tin chắc chắn khiến NHM Pháo thủ chán nản, nếu họ nhìn vào cảnh nhộn nhịp trên TTCN tháng Giêng.

    Huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải dẫn dắt một hàng phòng ngự thảm họa về cả chuyên môn cũng như thể lực. Không một ai đủ ổn định để hoàn toàn cắm rễ ở đội hình xuất phát, trong khi có quá nhiều ca chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tham vọng của Arsenal ở mùa giải năm nay.

    Hôm 28/1, Shkodran Mustafi gặp chấn động ở đầu và dự kiến sẽ nghỉ chơi tương đối lâu. Nghĩa là, Arsenal chỉ còn lại đúng 2 trung vệ đúng nghĩa cho chuyến làm khách trước Burnley, mặc dù bây giờ họ đã bổ sung Mari - một cầu thủ có "xu hướng David Luiz" thay vì Aymeric Laporte (thống kê ảnh dưới).

    Bạn đã hiểu rõ sức mạnh 'khó tin' về tài chính của Arsenal? - Bóng Đá

     Mari được fan gọi là Laporte thứ hai (thuận chân trái), nhưng có vẻ thích phạm lỗi hơn tắc bóng.

    Quay lại chủ đề chính của bài viết, Arsenal muốn mượn Soares nhưng họ chẳng muốn trả cho đối tác dù chỉ là một xu với việc tận dụng triệt để những điều khoản khác nhau để đạt được mục đích. Tư tưởng này liệu có khôn ngoan hay chúng ta nên thừa nhận sự thật đáng buồn của Pháo thủ?

    Nếu nói đến những bản hợp đồng cho mượn hay chuyển nhượng tự do đình đám, có lẽ phải kể đến "Lão bà" Juventus từ nhiều năm qua. Trong khi đó, đội bóng phía bắc London còn lâu mới thu hút được những ngôi sao lớn sẵn sàng từ chối gia hạn để kết hôn với họ cùng điều khoản có lợi nhất.

    NHM Pháo thủ rất phấn khích khi Arteta bước lên nhận ấn kiếm, nhưng bây giờ họ cũng sẽ rất buồn nếu biết rằng anh phải liệu cơm gắp mắm với một đội hình rệu rã, đội trưởng chưa rõ tương lai, hàng phòng ngự quá lởm... chưa kể cách mua bán "bủn xỉn" hơn cả những CLB nhỏ bé ở xứ sương mù.

    Bạn đã hiểu rõ sức mạnh 'khó tin' về tài chính của Arsenal? - Bóng Đá

     Có nằm mơ Arteta cũng không dám nghĩ về việc chi tiêu xả láng như Guardiola.

    Hôm nay là ngày cuối cùng của TTCN mùa đông, và có lẽ Arsenal đã đi chợ về từ sau thương vụ Mari. Thậm chí, nếu họ mượn được Soares từ Southampton thì cũng chẳng phải điều gì đó quá lớn lao. Sức mạnh tài chính tại sân Emirates vẫn ở mức khó chấp nhận đối với một đội bóng lớn...

    Pablo Mari trong ngày đầu tiên tại Arsenal:

    Trung Quân | 05:32 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...