MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Đừng tạo sức ép lên các cầu thủ U23 Việt Nam

    19:43 Thứ hai 12/03/2018

    BongDa.com.vn Không thể phủ nhận rằng thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua, đã góp phần không nhỏ làm gia tăng sự quan tâm của người hâm mộ đến V-League 2018. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà nâng vị thế các cầu thủ lên quá cao, vì điều này sẽ trở thành sức ép.

    Vòng 1 V-League 2018 dù còn hai trận được xếp lịch đá muộn, nhưng chỉ xem qua năm trận đấu vừa diễn ra cũng đã đủ để thấy một sự khởi đầu rất ấn tượng, có thể nói là thuộc hàng tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây của bóng đá Việt Nam. Từ trên khán đài đến dưới sân cỏ và cả mạng xã hội, từ cổ động viên đến cầu thủ, tất cả đều làm tốt và để lại những trận cầu sôi động, đầy màu sắc và không hề yếu về tính chuyên môn.

     - Bóng Đá

     Quang Hải im tiếng trong chiến thắng tối thiểu của Hà Nội FC trước Hải Phòng. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Nhiều người đã ngay lập tức khẳng định, sự hanh thông ngay từ đầu mùa giải, là nhờ “ăn theo” thành công của U23 Việt Nam. Điều này không sai, nhưng cũng phải chỉ ra rằng nó chưa hoàn toàn đủ.

    Trước hết hãy nói về lượng khán giả đến sân. Hơn 2 vạn người đến chật cứng sân Thiên Trường trong ngày Nam Định trở lại V-League, là minh chứng cho tình yêu bóng đá của người hâm mộ thành Nam.

    Chúng ta cần biết rằng trong đội hình hai đội bóng Nam Định và Cần Thơ, không hề có một tuyển thủ U23 nào, nhưng khán giả vẫn đến kín sân như thế cho thấy rằng người hâm mộ là vì đội bóng con cưng của họ mới đi cổ vũ, chứ không phải theo một trào lưu nhất thời.

    Ở các sân bóng khác cũng như vậy. Người hâm mộ HAGL đến kín sân Pleiku, là những người đã yêu đội bóng này từ lứa U19 và theo đội bóng suốt 3 mùa V-League vừa qua, chứ không phải họ chỉ toàn là những người vừa mới bị U23 Việt Nam chinh phục nên tò mò đến xem.

    Hay như ở sân Hàng Đẫy, ngoài sự đông đảo của cổ động viên Hải Phòng, thì lượng cổ động viên của Hà Nội FC cũng nhiều lên trông thấy, nhưng đó cũng không hoàn toàn là nhờ những thành tích mà các thành viên của Hà Nội FC trong màu áo U23 Việt Nam mang lại, sự phát triển của hội cổ động viên Hà Nội FC là kết quả của cả một quá trình dài hoạt động bài bản và chuyên nghiệp của đội bóng này, họ mới có thể dần chiếm được tình cảm của người hâm mộ Thủ đô.

    Không thể phủ nhận ngôi Á quân của U23 Việt Nam đã thúc đẩy khán giả yêu bóng đá nói chung, cũng như nhiều người hâm mộ của cá nhân các cầu thủ nói riêng, đến sân để cổ vũ V-League. Nhưng như đã nói ở trên, số lượng đông đảo khán giả ở vòng 1 V-League 2018 còn đến từ nhiều nguyên do khác.

    Nếu cứ mặc nhiên cho rằng thành công này là nhờ “ăn theo” U23 thì vô tình sẽ phủ nhận công sức gầy dựng của CLB, đồng thời đặt gánh nặng lên vai những cầu thủ trẻ, vì họ đã có công “kéo” khán giả đến sân thì cũng phải “giữ” người cho bằng được.

    Sự kỳ vọng về các cầu thủ U23 là điều rõ ràng có thể nhận thấy, từ các tin tức truyền thông, đến mạng xã hội, và ngay cả các bình luận viên trên sóng truyền hình cũng không ngần ngại chờ đợi các ngôi sao đang rất được yêu thích của U23 tỏa sáng.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường chưa thể hiện được nhiều trong ngày tái xuất ở V-League.

    Nhưng tình hình thực tế lại chưa hẳn như vậy, khi có lẽ chỉ có bộ đôi hậu vệ của Hà Nội FC là Đình Trọng và Duy Mạnh thi đấu tốt trong lượt trận đầu tiên, còn lại các cầu thủ tấn công như Quang Hải hay Xuân Trường, Công Phượng ở HAGL, Tiến Dụng, Đức Chinh của SHB Đà Nẵng,... đều bị “chăm sóc” gắt gao và phần nào đều không thể để lại dấu ấn đậm nét. Và đó cũng là điều hết sức bình thường, họ vẫn còn quá trẻ, mà V-League lại là giải đấu khốc liệt hàng đầu.

    Quang Hải có thể “tịt ngòi”, Xuân Trường có thể bị “bắt chết”, các cầu thủ khác có thể thi đấu dưới sức, thậm chí mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trong những trận đấu kế tiếp. Đó mới là bóng đá ở đời thực, không phải câu chuyện thần thoại hay cổ tích. Hãy tập làm quen với điều đó, và để giải U23 châu Á, giải đấu đi vào lịch sử nhưng đồng thời cũng đã là quá khứ, ở lại phía sau và sắm vai là “cột mốc đẹp” trong sự nghiệp của các cầu thủ.

    Đừng nhắc về nó, hay những “hiệu ứng” mà nó tạo ra nữa, hãy để đôi chân các cầu thủ chạm đất, hãy gỡ bỏ hết gánh nặng phải thể hiện bản thân và để họ chuyên tâm bắt đầu chinh phục giải đấu chuyên nghiệp quan trọng nhất của bóng đá nước nhà.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:15 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...