MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Đừng khóc cho Senegal…

    22:58 Thứ sáu 29/06/2018

    BongDa.com.vn Có thể, Senegal đã để lại rất nhiều ấn tượng tại World Cup lần này. Trên khán đài, các cổ động viên với những vũ điệu sôi động, đậm chất hoang dã từ Phi châu. Dưới sân, các cầu thủ thi đấu nhiệt huyết, đầy quyết tâm. Tuy vậy, đến những phút cuối cùng tại vòng bảng, lối chơi ấy đã không còn xuất hiện. Và việc Sadio Mane cùng các đồng đội phải xách vali về nước là hệ quả có phần cay đắng, nhưng xứng đáng.

    Senegal đã có một giải đấu mang đến nhiều cảm xúc với tất cả người hâm mộ bóng đá trên thế giới. 16 năm sau lần đầu tiên góp mặt tại một kì World Cup, lối chơi của đại diện đến từ châu Phi đã có nhiều thay đổi. Trong đội hình của họ cũng có nhiều ngôi sao hơn, và là một ứng cử viên cho hai tấm vé vượt qua vòng bảng. Thực sự, điều ấy đã đến rất gần, chỉ còn cách thầy trò ông Aliou Cisse khoảng mười lăm phút của trận đấu cuối cùng, gặp Colombia.

     - Bóng Đá

     Senegal bị loại để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

    Phút thứ 60, các khán đài trên sân vận động Samara bỗng trở nên sôi động. Các cổ động viên của Colombia bỗng nhảy lên ăn mừng đầy cuồng nhiệt, trái ngược với tâm trạng lo lắng trong khoảng thời gian trước đó. Thì ra, họ đã nhận được tin vui từ Volgograd. Trong trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đã bị Ba Lan vượt lên dẫn trước. Điều này đồng nghĩa với việc Senegal và Colombia sẽ dắt tay nhau vượt qua vòng bảng. Hơn thế nữa, Senegal sẽ đứng đầu bảng đấu của mình.

    Vì vậy, đội bóng châu Phi bất ngờ giảm nhiệt độ trận đấu lại. Sự thay đổi về thái độ thi đấu ấy đã làm các cầu thủ Colombia cảm thấy vui mừng. Trước đó, bằng nguồn thể lực dồi dào, các cầu thủ Senegal liên tục làm khổ tuyến phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ. Sadio Mane, M’Baye Niang cùng các đồng đội liên tục tạo ra những cơ hội vô cùng nguy hiểm về phía khung thành của David Ospina. Chỉ cần một chút may mắn và sự chính xác trong pha bóng cuối cùng là các học trò của Aliou Cisse đã có thể xuyên thủng mành lưới của Colombia.

    Nhật Bản bị dẫn trước và Senegal cũng không mặn mà trong việc tấn công nữa, vì họ đã có được điều mình cần. Những đường chuyền qua chuyền lại một cách chậm rãi đã làm diễn biến dưới sân trở nên nhàm chán. “Con sư tử Teranga” đang vô cùng oai phong, bỗng chốc trở nên hiền dịu. Và đó là cơ hội không thể tốt hơn để một con mồi đã bị họ vồ trong suốt một giờ đồng hồ trước đó có cơ hội đáp trả.

     - Bóng Đá

    Tình huống Yerry Mina ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    Người Senegal đã không ngờ rằng Colombia lại quyết tâm vùng lên. Đại diện Nam Mỹ không chấp nhận mình là kẻ đứng sau, để rồi phải rơi vào nhánh đấu tử thần, với sự xuất hiện của Brazil, Pháp, Argentina,…Tận dụng việc Sadio Mane cùng các đồng đội không còn ham muốn tấn công, huấn luyện viên Jose Pekerman đã chỉ đạo các học trò cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Điều gì đến cũng phải đến. Trong một pha đá phạt góc, việc tạt cánh đánh đầu vốn rất dễ dàng được các hậu vệ cao lớn của Senegal cản phá. Song, một thoáng lơ là và thi đấu với thái độ chủ quan, họ đã phải trả giá. Yerry Mina xuất sắc bật cao đánh đầu tung lưới Francis Uzoho.

    Bảng xếp hạng nhanh chóng được cập nhật. Senegal từ vị trí đầu bảng đã bị đẩy xuống đứng thứ ba. Mặc dù có cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại và ghi được số bàn thắng ngang bằng với Nhật Bản, nhưng thầy trò ông Aliou Cisse phải đứng sau đại diện đến từ châu Á. Lí do đằng sau đã khiến tất cả phải bất ngờ. Các cầu thủ Senegal đã phải nhận nhiều thẻ vàng hơn Nhật Bản, và thua thiệt về chỉ số fair-play. Lúc này, “những chú sư tử Teranga” mới nhận ra sai lầm của mình. Họ tấn công và tấn công. Pape Konate và Diafra Sakho được tung vào sân. Song, vì quá nóng vội nên những pha dứt điểm cuối cùng vốn luôn là điểm yếu của họ nên càng trở nên vô hại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Senegal đã gục xuống, thẫn thờ. Họ vẫn chưa thể tin rằng mình đã phải về nhà.

     - Bóng Đá

     Senegal đánh dấu cột mốc buồn của bóng đá châu Phi sau 36 năm tại World Cup.

    Senegal đã chơi rất nỗ lực trong phần lớn thời gian của vòng bảng. Họ chỉ còn cách tấm vé vào vòng loại trực tiếp khoảng mười lăm phút nữa thôi. Nhưng trong vòng nửa giờ đồng hồ cuối cùng, họ lại thiếu tích cực và đã phải trả giá. Họ trao số phận của mình cho một Colombia đầy tham vọng, một Ba Lan vốn rất tệ hại trong giải lần này và một Nhật Bản với tinh thần chiến đấu như những chiến binh. Một đội bóng muốn giành được kết quả tốt thì ngoài yếu tố chuyên môn, còn cần phải biết thi đấu với tinh thần quyết tâm và có khả năng tự quyết số phận của mình. Điều này, thầy trò ông Aliou Cisse đã không làm được.

    Sau tất cả, Senegal đã tiếp bước bốn đại diện châu Phi còn lại rời World Cup trên đất Nga khi kết thúc vòng bảng. Một nỗi buồn rất lớn với nền bóng đá tại lục địa đen. Tuy vậy, có lẽ sẽ không nhiều người cảm thấy nuối tiếc cho “những chú sư tử Teranga”. Những Morocco, Nigeria xứng đáng nhận được điều đó hơn thầy trò ông Aliou Cisse.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:25 29/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...