MỚI NHẤT :
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • 'Đừng đầu hàng, Messi'

    15:03 Thứ tư 29/06/2016 | 19| 14

    BongDa.com.vn Có nhiều cách để thuyết phục Lionel Messi từ bỏ ý định giã từ đội tuyển Argentina. Nhưng làm như cách của một giáo viên sau đây thật sự rất đặc biệt, nhưng cũng đầy cảm xúc.

    Messi đang cân nhắc khả năng chia tay tuyển Argentina sau thất bại trong trận chung kết Copa America 2016. Từ quê nhà, đất nước Argentina lặng im. Một cảm giác lo sợ xuất hiện. Không Messi, đời làm gì còn cuộc vui. Những ngày qua, rất nhiều thông điệp được gửi tới siêu sao 29 tuổi, bất kể đó là ai, địa vị ra sao.

    Đó là tổng thống Mauricio Macri của Argentina, thị trưởng Horacio Rodriguez của thủ đô Buenos Aires, huyền thoại Diego Maradona... và cả một giáo viên có tên Yohana Fucks. Theo báo Goal, nữ giáo viên này đã viết tâm thư gửi đến Messi và mức độ thu hút của nó đang lan tỏa mạnh mẽ.

    Messi1

     Rất nhiều trẻ em mong chờ Messi sẽ từ bỏ quyết định giã từ tuyển Argentina.

    Dưới đây là tâm thư được gửi tới Messi:

    "Lionel Messi thân mến,

    "Mình chắc cậu sẽ không bao giờ đọc lá thư này. Song, mình vẫn phải viết không phải với tư cách một cổ động viên bóng đá, mà là một giáo viên ở Argentina. Đây là nghề nghiệp mình đã chọn và dành tất cả tình yêu giống như cậu yêu bóng đá vậy".

    "Messi này, mình có thể viết tất cả về tài năng của cậu với bóng đá, vốn là môn thể thao phổ biến nhất ở Argentina. Thật tuyệt khi được sinh ra trong thời kỳ này để chứng kiến những phép màu được tạo ra dưới đôi chân ma thuật của cậu. Những gì cậu làm như đánh thức từng quốc gia trên thế giới. Nhưng hôm nay, mình sẽ không viết về tài năng của cậu, thay vào đó, mình sẽ viết để cầu cứu cậu để giúp mình giải quyết thách thức khó khăn nhất từ trước tới nay. Mình muốn cậu giải quyết giúp mình nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Messi này, hãy cư xử đúng với những đứa trẻ đang xem cậu như một người hùng và tấm gương để noi theo".

    "Cậu biết đấy, dù mình có yêu nghề và cống hiến cho công việc đến đâu, bản thân sẽ không bao giờ được các học trò dành sự ngưỡng mộ điên cuồng như chúng dành cho cậu. Nhưng lúc này đây, chúng sẽ nhìn thấy thần tượng lớn nhất trong đời đầu hàng. Giờ đây, mình xin cậu hãy thỏa mãn cho khao khát của những con người tầm thường kia. Đó là linh hồn của hàng ngàn trái tim đang rất giận dữ khi chứng kiến đội nhà không thể chinh phục được mục tiêu cao quý nhất".

    Messi2

     Messi là thần tượng của rất nhiều trẻ em.

    "Messi này, cậu đang lắng nghe lời lẽ từ sâu thẳm một giáo viên đấy. Giữa chúng ta có một khoảng cách nhất định và phải giải quyết với công việc rất khó khăn là đương đầu với sự hà khắc từ thói quen trong suy nghĩ của người Argentina. Họ nghĩ rằng công việc của một cầu thủ rất đơn giản, cũng giống như ghi các bàn thắng thì luôn dễ dàng như xây một căn nhà hay sự nghiệp trồng người. Chính điều khiến cậu phải nhận rất nhiều lời bình phẩm bất công, bị cho là kẻ kiêu ngạo và dễ dàng bị phán xét dù cho đó là những sai lầm nhỏ nhất. Song, từ thực tế đó cho thấy chúng ta chỉ là những người phàm và cần tiếp tục học hỏi".

    "Messi, xin đừng chia tay đội tuyển. Đừng để những học sinh của mình nghĩ đất nước chỉ quan tâm đến chiến thắng và đó là mục tiêu tối thượng. Đừng cho chúng thấy cậu thành công thế nào trong cuộc sống, mà hãy tiếp tục sống với tình yêu bóng đá và mặc kệ mọi chuyện ra sao. Messi, đừng để những học trò của mình cảm thấy rằng chúng phải sống để làm hài lòng người khác".

    "Cậu biết đấy, mình không phụ trách mảng dạy bọn trẻ cách làm sao để chơi thứ bóng đá tuyệt vời như Messi thể hiện. Song, ngoài kia đang có hàng ngàn cú sút phạt được các học sinh thực hiện mỗi ngày để đánh bại thủ môn giống như cậu đã làm. Mình luôn nói với các học sinh rằng, Messi luôn phải nén đau để ra sân và tiêm thuốc giảm đau nhiều vô số để theo đuổi giấc mơ. Messi cũng là một chàng trai nhân ái, người luôn giúp đỡ những đứa trẻ khác có hoàn cảnh khó khăn. Mình cũng kể với bọn trẻ rằng Messi là người đàn ông vì gia đình và luôn đứng ra giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trên thế giới..."

    "Messi, xin cậu đừng buông bỏ tuyển Argentina. Đừng ném chiếc áo đội tuyển quốc gia sang bên. Không phải vì người Argentina đang quay lưng hay mong muốn những chiếc cúp mà vì họ muốn thưởng điều kỳ diệu cậu tạo ra và tự hào khi nói rằng, chúng tôi có một Messi diệu kỳ. Messi này, đừng để các học sinh của mình cảm thấy về nhì là một kẻ thất bại. Giá trị của một con người không phụ thuộc vào chiếc tủ kính có bao nhiêu danh hiệu hay thất bại trong một trận đấu vinh quang sẽ là dấu chấm hết".

    Chưa rõ, Messi có đọc được bức thư này không nhưng nếu có, chắc chắn chủ nhân của 5 chiếc giày vàng FIFA sẽ phải suy nghĩ kỹ về quyết định chia tay đội tuyển Argentina của mình.

    | 10:52 29/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...