MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Đừng cất công so sánh Ronaldo với Messi!

    17:42 Thứ sáu 20/01/2017 | 8

    BongDa.com.vn HLV Sevilla, Jorge Sampaoli tuyên bố rằng, không cầu thủ nào có thể so sánh được với Lionel Messi.

    Cristiano Ronaldo vừa trải qua một năm thi đấu đầy thành công khi đoạt chức vô địch UEFA Champions League với Real Madrid và EURO 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha, qua đó giúp anh đoạt danh hiệu QBV 2016.

    Đừng cất công so sánh Ronaldo với Messi! - Bóng Đá

     Messi là số 1, theo HLV Sampaoli.

    Như vậy, siêu sao người Bồ đã có được QBV thứ 4 trong sự nghiệp và cùng với Lionel Messi thống trị hoàn toàn giải thưởng cá nhân danh giá này kề từ năm 2008. Tuy vậy, bất chấp CR7 vừa đoạt QBV, HLV Jorge Sampaoli vẫn đánh giá Messi cao hơn rất nhiều.

     Chia sẻ trên kênh BeIN Sports, Jorge Sampaoli cho hay: "Cố gắng so sánh một ai đó với Lionel Messi chẳng khác nào đặt một cảnh sát giỏi cạnh bên 'Người dơi' - Batman. Giữa Ronaldo và Messi vẫn có sự khác biệt rất lớn."

    Trước đó, Sampaoli cũng thừa nhận: "Đẳng cấp của Messi hoàn toàn khác xa so với phần còn lại. Messi xứng đáng đoạt được QBV mỗi năm và tôi nghĩ, nên có giải thưởng khác để tôn vinh các cầu thủ còn lại. Messi quả thực là một thiên tài."

    Hiện tại, Lionel Messi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 14 bàn thắng. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vừa trải qua 2 trận đấu đầy thất vọng, trong đó có màn trình diễn không tốt trước Sevilla của chính HLV Sampaoli dù ghi được bàn thắng trên chấm 11m.

    Video những pha đi bóng cực ảo của Messi:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:36 20/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...