MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Đừng bắt Dybala phải trở thành Messi

    23:01 Thứ năm 18/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định mà cựu danh thủ Michael Laudrup dành cho những người đang đặt kỳ vọng quá lớn vào Paulo Dybala.

    Kể từ ngày được công chúng biết tới, Paulo Dybala vẫn được nhắc tới là một bản sao của Messi về phong cách chơi bóng. Thậm chí giờ đây khi đã trở thành một ngôi sao lớn của Juventus, cầu thủ người Argentina vẫn chưa bao giờ thoát được cái bóng của người đồng hương.

    Đừng bắt Dybala phải trở thành Messi - Bóng Đá

     Theo Laudrup, Dybala sẽ chẳng bao giờ trở thành Messi

    Trước những kỳ vọng mà NHM đang dành cho Dybala, cựu danh thủ Michael Laudrup mới đây đã phải lên tiếng: "Cậu ấy rất giỏi, và tôi tin vấn đề duy nhất chính là cậu ấy đến từ Argentina."

    "Cậu ấy là một trường hợp khác nữa mà NHM vẫn hay gọi 'Messi tiếp theo'. Không, chẳng có Messi nào tiếp theo nữa, ít nhất là vào thời điểm này. Nếu bạn muốn thấy Messi tiếp theo, hãy chờ đi."

    "Bản thân tôi cũng không rằng mình sẽ thấy một Messi trong phần đời còn lại. Bạn sẽ chẳng thấy ai như thế trong 10 hay 15 năm nữa. Các tiêu chuẩn mà bạn xếp vào kiểu 'Messi tiếp theo' đó là người Argentina, thuận chân trái, không cao, và di chuyển linh hoạt. Không, Dybala không phải Messi."

    Video tài năng của Paulo Dybala

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...