Reiss Nelson là người ghi bàn thắng duy nhất, nhưng công lớn thuộc về Mikel Arteta bởi nếu không có những điều chỉnh về mặt chiến thuật của ông thì chưa chắc Arsenal đã có thể ca khúc khải hoàn ở trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà Emirates.
Trước khi trận đấu diễn ra, Ezgjan Alioski, tiền đạo của Leeds United đã tự tin tuyên bố trên tờ The Times: "Đây là một sân vận động đẹp (sân Emirates), họ là một câu lạc bộ lớn, nhưng đối thủ là Arsenal và chẳng có gì quá đặc biệt cả".
"Bạn có một số cầu thủ nghĩ như vậy, nhưng không đủ để phải ồ lên 'Wow, đó là Arsenal', bởi vì chúng tôi cũng là một đội bóng tốt và chúng tôi muốn thể hiện điều đó. Chúng tôi cần phải đến đó với rất nhiều sự tự tin, giống như cách chúng tôi luôn như thế. Không được sợ hãi khi đến đó. Tôi thấy kết quả của họ với Man United, nhưng chúng tôi là một United khác, thậm chí chúng tôi có thể đánh bại họ. Đây là giải đấu cúp, nó khác".
Sự khác biệt chỉ là họ đến từ Premier League, chúng tôi thi đấu ở Championship và thật tuyệt khi được đến đó và chứng to cho họ thấy Leeds là ai. Nếu chúng tôi ở Premier League, Leeds sẽ trở thành một trong những câu lạc bộ lớn nhất, như tôi biết trước đây".
Rất nhiều người đã tỏ ra cười nhạo, châm biếm về sự tự tin thái quá của tuyển thủ Macedonia, nhưng với những ai đã trực tiếp theo dõi trận đấu mới thấy được sự tự tin đó là hoàn có cơ sở.
Phải hành quân đến Emirates, một trong những thánh địa được xem là khó nhằn nhất tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, nhưng các học trò của huấn luyện viên Marcelo Bielsa lại thi đấu một cách đầy tự tin, giống như cái cách mà họ thường thể hiện khi được thi đấu trên sân nhà Elland Road vậy.
Bất chấp đội chủ nhà đang có dấu hiệu hồi sinh, đặc biệt là sau khi họ vừa đánh bại MU tại vòng 21 Premier League, Leeds đã chứng tỏ việc họ đang dẫn đầu tại giải hạng nhất Anh không đơn thuần chỉ là yếu tố may mắn. Trong 45 phút đầu tiên, đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm lên khung thành của đội chủ nhà. Tuyến giữa của Arsenal bị tê liệt hoàn toàn, không những gặp khó khăn trong khâu hỗ trợ tấn công, mà họ còn để lộ ra rất nhiều khoảng trống để đối phương khai thác.
Thống kê cho thấy trong hiệp đấu này, đội khách tung ra tới 15 cú dứt điểm (6 trúng đích) trong 45 phút thi đấu đầu tiên, trong khi con số đó của Arsenal chỉ là 5. Song song đó, Leeds United kiểm soát đến 63% thời lượng bóng, tạo ra thế trận trên chân hoàn toàn so với "Pháo thủ". Thật may cho đội chủ nhà, chính khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tốt khiến đội khách phải trả giá.
Marcelo Bielsa rõ ràng là một huấn luyện viên đầy tài năng, lọc lõi và giàu kinh nghiệm, ông đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Arsenal dưới thời Mikel Arteta, bằng chứng là ông chỉ đạo các học trò liên tục áp sát nhằm tạo áp lực lên phía các cầu thủ đội chủ nhà, đồng thời thường xuyên sử dụng những pha phối hợp nhanh mỗi khi đoạt được bóng trong chân đối thủ. Điều này đã khiến sự liên kết giữa các tuyến của pháo thủ gần như bị vỡ vụn.
Có thể khẳng định chiến lược gia người Argentina đã quá cao tay, nhưng xét cho cùng chính các cầu thủ Arsenal đã tự rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn trước đó.
Nên nhớ, với cá nhân HLV Mikel Arteta, Leeds chưa bao giờ được xem là đối thủ dễ chơi, chính vì vậy trước thềm trận đấu diễn ra, ông đã lên tiếng cảnh báo các học trò: “Đó là một trận đấu không hề dễ dàng, những trận đấu ở FA Cup luôn rất khó khăn. Leeds là một đội bóng tốt, họ có một HLV giỏi và một đội hình với chiều sâu khá tốt. Chúng tôi sẽ phải tôn trọng đối thủ nếu như muốn giành chiến thắng”.
Dẫu vậy, quan điểm và sự chỉ đạo của ông đã không được các học trò hiện thực hóa trên thực tế. Trong suốt hiệp một, các cầu thủ thuờng xuyên thể hiện một thái độ thi đấu hời hợt, thiếu quyết liệt trong tranh chấp và sự hạn chế trong khả năng di chuyển, điều này đã tạo ra rất nhiều khoảng trống trên sân, cự li đội hình không được tốt đã khiến các cầu thủ không thể hỗ trợ và tìm được tiếng nói chung, và đó là cơ hội không thể tốt hơn để Leeds triển khai những ý đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã đề ra.
Thế nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong hiệp đấu thứ hai. Dưới sự chỉ đạo của Mikel Arteta, Arsenal đã chủ động hơn trong nhập cuộc, các cầu thủ thi đấu nhanh hơn, di chuyển nhiều hơn, chịu khó đeo bám, áp sát đối phương hơn, điều đó đã khiến đội khách gặp muôn vàn khó khăn trong cách triển khai bóng. Từ thế bị dồn ép, pháo thủ đã dần kiểm soát được thế trận trong hiệp hai.
Bàn thắng của Reiss Nelson có thể mang một chút yếu tố may mắn, nhưng nó là kết quả của những thay đổi mang tính chiến thuật của huấn luyện viên Mikel Arteta. Một chiến thắng vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng của pháo thủ.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam