MỚI NHẤT :
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Dư âm thất bại của Real Madrid: Perez, ông đã thấy sai chưa?

    06:35 Thứ năm 16/08/2018 | 2

    BongDa.com.vn Los Blancos có lẽ sẽ phải nhìn lại thất bại của họ trước người hàng xóm như một 'điểm đen' trong chính sách mới được áp dụng mùa hè này.

    Chủ tịch Florentino Perez đã nói rằng Vinicius Junior (18 tuổi), Alvaro Odriozola (22 tuổi) và Andriy Lunin(19 tuổi) sẽ là nền tảng vững chắc của các nhà đương kim vô địch Champions League trong tương lai, những cầu thủ luôn muốn mình trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Mọi thứ có vẻ đi đúng hướng khi Real Madrid khôn khéo trong việc ký hợp đồng với Thibaut Courtois, một ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng lại không được đưa về theo phong cách 'bom tấn' thường thấy. Hơn nữa, những trận giao hữu đầu mùa cũng cho thấy Los Blancos chẳng cần đến Cristiano Ronaldo mà vẫn sống khoẻ.

    Dư âm thất bại của Real Madrid: Perez, ông đã thấy sai chưa? - Bóng Đá

    Một thủ môn giỏi sẽ chỉ khiến hàng phòng ngự của Real Madrid bị chỉ trích nhiều hơn.

    Nhưng sau thất bại bẽ bàng trước Atletico Madrid tại Morocco, có lẽ ông trùm ngành xây dựng nên xem xét lại đường lối mới của mình đề ra trước đó. Đó là liệu đội bóng của ông có 'sống khoẻ' nếu thiếu đi những bản hợp đồng đắt giá hay không?

    Đừng đổ lỗi cho việc đội hình của họ bị ảnh hưởng bởi World Cup, vì nếu Real Madrid kêu gào rằng 'chúng tôi đang mệt mỏi và chưa thể lấy lại nền tảng tốt nhất' thì Jose Mourinho có lẽ sẽ bỏ nghiệp huấn luyện mất. Thực tế cũng cho thấy họ chỉ mất Luka Modric và Raphael Varane quá lâu, còn lại vài người đều về nước sớm cùng đội tuyển.

    Trận thua Atletico có thể không phải là thảm hoạ nhưng chúng ta đã hiểu tại sao mùa này Real Madrid không còn là chính họ, ít nhất là về mặt lý thuyết. Karim Benzema đã ghi bàn, Sergio Ramos cũng chứng tỏ được bản lĩnh trên chấm penalty. Nhưng đội bóng áo trắng thiếu hẳn đi một thủ lĩnh thực sự, người có thể giết chết mọi trận đấu.

    Isco vật vờ trên sân suốt hơn 80 phút, trong khi Toni Kroos cũng chẳng khá hơn. Và Luka Modric xuất hiện cũng chỉ mang tính níu kéo hy vọng, vì ngôi sao này đã mất quá nhiều sức lực cho đội tuyển Croatia từ trước. Đó là chưa kể đến một hàng thủ ngớ ngẩn nhất trong 3 năm trở lại đây - sai lầm nối tiếp sai lầm!

    Dư âm thất bại của Real Madrid: Perez, ông đã thấy sai chưa? - Bóng Đá

     Real Madrid có quá nhiều sai lầm ở trận thua Atletico mới đây.

    Trên băng ghế dự bị, tân binh trẻ tuổi Vinicius Junior ngồi như một cậu bé xem các 'đại ca' chơi bóng và có lẽ anh cũng nghĩ rằng đây chưa phải thời điểm để ra sân, nhất là khi những con người bên phía đối diện bao gồm một loạt những tay chơi thứ thiệt nếu phải làm nhiệm vụ phòng ngự.

    Gareth Bale được Julen Lopetegui 'quy hoạch' như một CR7 mới ở sân Santiago Bernabeu, có vẻ như đã phô diễn hết bản thân trong trận đấu với AC Milan cách đây vài ngày, và anh chẳng để lại dấu ấn nào quá nổi bật. Keylor Navas vẫn xuất sắc, nhưng nếu là Courtois trong khung gỗ thì 4 bàn thua vẫn sẽ không thay đổi.

    Có thể nhiều người cho rằng trận đấu này không quá quan trọng và Real Madrid chưa bung sức, nhưng có mấy ai nhìn thấy đội bóng hoàng gia chịu thua thiệt trước người hàng xóm Atletico Madrid trong bất cứ hoàn cảnh nào?

    Việc bán đi Ronaldo không hẳn sẽ giết chết Los Blancos ngay lập tức, nhưng nó đang cho thấy một viễn cảnh không tươi sáng tại Bernabeu. Một đội bóng sống với mã gen nhà vô địch, trường tồn với phong cách chuyển nhượng bom tấn, giờ đây lại thích biến mình thành một Arsenal phiên bản Tây Ban Nha, điều đó không hợp lý.

    Dư âm thất bại của Real Madrid: Perez, ông đã thấy sai chưa? - Bóng Đá

     Ronaldo có thể không quá quan trọng với Real nhưng anh vẫn mang trong mình khái niệm vô địch.

    Vài năm trở lại đây, Real đã giới thiệu đến người hâm mộ những tài năng ở đội trẻ, nhưng để có được thành công với họ thì không phải chuyện một sớm một chiều. Nó cũng giống như lứa 'Man Utd 92' hay 'La Masia 87', phải là một quá trình mang tính dài hạn. Thậm chí còn mang đến rủi ro, vì Aseniso mới chỉ giống Lionel Messi ở việc thuận chân trái mà thôi.

    Thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha vẫn còn kéo dài thêm 2 tuần nữa, nhưng một là các ngôi sao lớn ở khắp Châu Âu dường như đã ổn định tại đội bóng của họ. Thêm nữa, đã 4 năm nay Real không bạo chi, và bây giờ nếu quay ngoắt 360 độ để mua sắm thì có vẻ như họ sẽ bị khớp.

    Mùa giải mới chỉ bắt đầu, và chưa thể khẳng định Real có đi xuống từ hệ luỵ 'chấm dứt kỷ nguyên Galaticos' hay không. Nhưng đội bóng này cần nghiêm túc xem xét lại hướng đi trong thời gian tới. Hay nếu không, họ sẽ quay lại giai đoạn gần chục năm không qua nổi vòng 1/8 Champions League? Tất cả đều phụ thuộc vào Perez!

    Vũ Quang Toản | 05:40 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...