MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • DƯ ÂM Man Utd 1-0 Tottenham: May hơn khôn

    13:45 Chủ nhật 09/08/2015

    “May hơn khôn” là cụm từ mô tả chính xác chiến thắng 1-0 của Man Utd trước Tottenham. Dù giành trọn được 3 điểm, nhưng MU rõ ràng có nhiều lý do để lo lắng.

    “May hơn khôn” là cụm từ mô tả chính xác chiến thắng 1-0 của Man Utd trước Tottenham tối qua. Dù giành trọn được 3 điểm, nhưng Quỷ đỏ rõ ràng có nhiều lý do để lo lắng.

    DƯ ÂM M.U 1-0 Tottenham: May hơn khôn
    May hơn khôn

    Được chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng Man Utd không thể dồn ép Tottenham như kỳ vọng. Sơ đồ 4-2-3-1 và sự sắp xếp của HLV Van Gaal một lần nữa cho thấy sự bất hợp lý, nhưng có vẻ như ông chưa muốn thay đổi.

    Trong khoảng 20 phút đầu tiên, hệ thống của Man Utd gần như bị tê liệt trước lối đá áp sát nhanh và quyết liệt của đối thủ. Nếu Eriksen chính xác hơn, Quỷ đỏ đã bị thủng lưới trong khoảng thời gian này và có nguy cơ lớn phải chịu thất bại trong trận khai mạc thứ 2 liên tiếp.

    Chơi không hay nhưng Man Utd lại may mắn hơn hẳn Tottenham. Giữa lúc khung thành Romero chao đảo, Quỷ đỏ bất ngờ có được bàn thắng sau các sai lầm liên tiếp của “Gà trống”. Đầu tiên là pha chuyền hỏng giữa sân và kết thúc là pha tranh bóng thiếu quyết đoán dẫn đến bàn phản lưới nhà của Kyle Walker.

    Nhờ bàn thắng đậm chất may mắn này, Man Utd có thể bình tâm lấy lại thế trận và giữ được sự cân bằng với Tottenham trong thời gian còn lại của hiệp 1. Nhưng bước sang hiệp 2, họ một lần nữa lao đao bởi những miếng đánh đơn giản của đối thủ. Lúc này, sự nóng vội của Tottenham cộng thêm sự chắc chắn của Darmian, Smalling và Romero mới đủ giúp Quỷ đỏ giữ sạch lưới và chiến thắng.

    Chính vì điều đó, người hâm mộ Man Utd không thể hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Họ có thể tạm vui mừng với 3 điểm có được, nhưng trong một cuộc đua đường trường như Premier League, Man Utd đang cho thấy họ chưa sẵn sàng để trở lại đẳng cấp cao nhất bởi một loạt vấn đề.

    Sự kém cỏi của tiền vệ và hàng công

    DƯ ÂM M.U 1-0 Tottenham: May hơn khôn
    Trong tổng thể chung của Man Utd, chỉ hàng phòng ngự tạm đạt yêu cầu. Ngoài ra, tuyến tiền vệ và hàng tấn công đã có một trận đấu đáng quên.

    Việc Van Gaal xếp Schneiderlin và Carrick đá cặp tạo ra sự chồng chéo giữa 2 cầu thủ này. Vốn dĩ vị trí sở trường của cả 2 đều là nơi thấp nhất ở hàng tiền vệ. Khi đứng cạnh nhau, họ đánh mất cảm giác không gian cần có và khiến các tuyến của Man Utd dễ dàng bị chia cắt.

    Ở trận này, Carrick chuyền chính xác 96% và có 4 pha đánh chặn thành công. Đó là con số thống kê rất ấn tượng, nhưng thực tế trên sân lại cho thấy Carrick không đóng góp được nhiều vào lối chơi của Quỷ đỏ và bị thay ra sớm. Trong khi đó, Schneiderlin có dấu hiệu bị khớp trong trận ra mắt Old Trafford. Tiền vệ người Pháp có khá nhiều pha chuyền hỏng hoặc làm mất bóng nguy hiểm. Việc dẫm chân Carrick cũng khiến Schneiderlin lúng túng trong các pha xử lý của mình.

    Phía trên bộ đôi này, Memphis Depay hoàn toàn vô hại với vai trò “số 10”. Có vẻ như Van Gaal quá ưu ái Young bên cánh trái và đang sử dụng Depay một cách lãng phí. Số 7 người Hà Lan có tốc độ và kỹ thuật, nhưng anh không thể chơi tốt khi thiếu không gian và thiếu bóng bởi luôn bị 2 tiền vệ phòng ngự của đối phương áp sát. Tương tự Depay, Rooney gây thất vọng lớn ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Có lẽ Rooney sẽ cần thêm vài trận đấu nữa để làm quen lại với vị trí vốn là mơ ước từ lâu của anh.

    Dấu hỏi Daley Blind

    DƯ ÂM M.U 1-0 Tottenham: May hơn khôn
    Ngoài việc xếp sai vị trí của Depay, người hâm mộ Man Utd còn khá khó chịu khi Van Gaal trọng dụng Blind ở vị trí trung vệ. Trước mùa giải này, Van Gaal đã tuyên bố Blind chắc suất đá trung vệ nhờ khả năng “xây dựng lối chơi” và phòng ngự tốt.

    Tuy vậy, trước Tottenham, Blind chỉ chứng minh một điều ai cũng biết: anh quá yếu so với đối thủ và quá… nhút nhát để tạo ra các đợt tấn công hoặc phản công bất ngờ cho Quỷ đỏ từ vị trí trung vệ.

    Cầu thủ người Hà Lan chỉ cao 1m80 và gần như vô dụng trong các pha tranh chấp bóng bổng. Tối qua, Blind chỉ “dám” một lần lao lên tranh bóng bổng và ngay lập tức thất bại. Ngoài ra, tốc độ và sức mạnh của Blind đều không đảm bảo để anh đeo bám đối thủ một cách quyết liệt giống như Smalling.

    Nếu Van Gaal tiếp tục tin tưởng Blind, việc Man Utd phải ôm hận sớm muộn cũng xảy ra, thậm chí ngay trong trận đấu với Aston Villa ở vòng 2. Cần nhớ rằng Villa là đội bóng chơi bóng bổng cực khó chịu và đang sở hữu tiền đạo to lớn Rudy Gestede, người đã đánh đầu ghi bàn duy nhất trong trận đấu với Bournemouth tối qua.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...